Chỉ Một Lần là lời tâm sự về một mối tình từng chất chứa bao mong đợi và ước nguyện về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng khi sự thật bất ngờ hiện ra, những mộng tưởng đẹp đẽ tan vỡ, để lại trong lòng người những nỗi đau cùng bao kỷ niệm khó quên.- Chỉ Một Lần – Giấc mơ mái ấm hóa thành ảo ảnh – Chỉ Một Lần – Kỷ niệm gửi lại dưới bóng thời gian.

CHỈ MỘT LẦN
Da diết từng cơn trỗi điệp sầu
Tím bầm gan ruột trộn ngàn đau
Thênh thang bốn cõi trùng mây xám
Đổ ập về đây ngập cả bầu,
Phủ tối mịt mùng nẻo lối đi
Ngỡ ngàng chới với lịm bờ mi
Thuở nào rực rỡ hình trăng mộng
Đối diện giờ đây nát ảnh thề
Anh có vợ rồi sao giấu em
Để dài canh cánh ở con tim
Hương lòng ấp ủ nhiều mong đợi
Bến nước nên thơ đậu chiếc thuyền
Ước nguyện mai này đôi chúng ta
Dựng căn lầu ái giữa vườn hoa
Chẳng lo giá lạnh, không buồn tẻ
Chỉ có yên vui với đậm đà
Sớm được chào đời những bé xinh
Gái thời giống mẹ mạnh niềm tin
Trai như cha nó đầy nhân nghĩa
Mái ấm yêu thương vẹn chữ tình…
Vậy mà ôi hỡi! Bừng tia chớp
Sửng sốt để rồi nghẹn đắng cay
Khúc nhạc cung đàn, tranh nở đoá
Chỉ là ảo ảnh giữa vầng mây
Em sẽ âm thầm gửi lại anh
Chuỗi ngày hướng vọng, nỗi bâng khuâng
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu mật
Dưới bóng thời gian chỉ một lần.
13/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Chỉ Một Lần là những dòng thơ về một tình yêu từng mơ đến mái ấm, con cái và những tháng ngày yên vui. Khi sự thật về người mình yêu bất ngờ hé lộ, mọi ước nguyện hóa thành ảo ảnh, chỉ còn nỗi đau, kỷ niệm và sự bâng khuâng gửi lại cho thời gian.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


