CÒN ÁNH TRĂNG ĐÊM Mấy hôm nay em đừ, em mệt Thật rộn ràng bởi tết cận kề Biết bao công…
Giá Trị Của Sự Tu Dưỡng
GIÁ TRỊ CỦA SỰ TU DƯỠNG Bầu không đen mà như tối sẫm Sắc thu sầu ảm đạm phủ ta Trùng…
Tự An Ủi – Song Thất Lục Bát
TỰ AN ỦI Ôi không ngờ cơn giông bất chợt Xé góc trời, gãy rớt cành cây Hôm nào vạm vỡ…
Dưới Bóng Chiều – Song Thất Lục Bát
DƯỚI BÓNG CHIỀU Mấy mươi năm, một thời thuở ấy Tuổi hoa niên phơi phới hồn xuân Đó đây ngước mặt…
Cảm Xúc – Song Thất Lục Bát
CẢM XÚC Mang khắc khoải héo gầy sương phụ Chuỗi năm dài lá rũ, trăng tan Từng đêm lặng lẽ mơ…
Nói Với Người Yêu Xưa (3)
NÓI VỚI NGƯỜI YÊU XƯA (3) Thuyền năm cũ về miền bến mộng Nào hay đâu gió lộng lật thuyền Khiến…
Nói Với Người Yêu Xưa (2)
NÓI VỚI NGƯỜI YÊU XƯA (2) Cõi lòng anh ánh vàng lụn tắt Nấc ngỡ ngàng, khoảnh khắc chìm sâu Biết…
Nói Với Người Yêu Xưa (1)
NÓI VỚI NGƯỜI YÊU XƯA (1) Trăng kia ngỡ đã sớm tàn Nào hay gặp lại hồn vàng của trăng… Ôi!…
Tiếng Của Hồn Linh – Song Thất Lục Bát
TIẾNG CỦA HỒN LINH Sương trắng bạc trải bầu xám ngắt Hướng lối mòn dạ chất chứa chi Và ông đang…
Bỏ Lại Quê Nhà – Song Thất Lục Bát
BỎ LẠI QUÊ NHÀ Rơi cùng cực, giã từ tạm biệt Chồng tha phương kiếm việc làm ăn Bỏ quê cảnh…









