GIẢI LÒNG RUNG CẢM Phận kiếp hải hồ đẫm khói sương Gập ghềnh sỏi đá hướng ngàn phương Mênh mang trống…
Chập Chờn Vấn Vương – Thơ Nỗi Niềm
CHẬP CHỜN VẤN VƯƠNG Nàng ngồi cúi mặt lặng yên Lan man nỗi nhớ mộng thuyền ngày xưa Hoặc thao thức…
Yêu Chỉ Có – Thơ Nỗi Niềm
Yêu Chỉ Có Buồn trống vắng ngao du vườn buổi sáng Thưởng thức vàng, đỏ, trắng…ửng vòm xanh Loài hoa nào…
Thế Giới Tình Thơ – Thơ Nỗi Niềm
Thế Giới Tình Thơ Thế giới tình thơ cũng thật thôi Cũng niềm ấp ủ chuyện buồn vui Cũng trao, cũng…
Để Hồn Vương Vấn Bước Lang Thang
Để Hồn Vương Vấn Bước Lang Thang Hai ngàn trăm mấy bài thơ Quyện hồn nguyện ước giữa bờ ái ân…
Coi Chừng Oan – Thơ Nỗi Niềm
Coi Chừng Oan Ồ sao ấy lại trả duyên tình Để bóng canh trường lặng nín thinh Nhìn lối mộng vàng…
Tôi Muốn Nhưng Tôi Sợ – Thơ Nỗi Niềm
Tôi Muốn Nhưng Tôi Sợ Tôi hiểu âm thầm mấy bữa nay Hồn em lặng ngắm một vầng mây Lững lờ…
Niềm Thương Của Lãng Tử – Thơ Nỗi Niềm
Niềm Thương Của Lãng Tử Trót hồn lãng tử cõi trần gian Sớm tối đưa chân thả dặm ngàn Mưa nắng…
Phải Chi Lành Được – Thơ Nỗi Niềm
PHẢI CHI LÀNH ĐƯỢC Thả gót khu vườn giữa tĩnh yên Khỏa khuây trống vắng, nỗi sầu riêng Lần theo dãy…
Mảnh Hồn Dĩ Vãng – Thơ Tình Buồn
Mảnh Hồn Dĩ Vãng Lặng lẽ người đi dưới bóng gầy Mái sầu điểm trắng, khóe buồn lay Vấn vương, nhung…








