Thấm Đau Dần Ta nốc cạn chén men tình mộng ái Say khướt rồi đứng dậy, hướng ngoài đi Đường chạng…
Tái Ngộ Trong Mơ – Thơ Nỗi Niềm
Tái Ngộ Trong Mơ Nàng về trong giữa giấc mơ tôi Vướng nắng đen da, sẫm xấu ngoài Trước ngưỡng cuộc…
Dĩ Vãng Là Thơ Với Nhạc
DĨ VÃNG LÀ THƠ VỚI NHẠC Một góc hiên đời lạnh tuyết sương Chơi vơi, trống vắng có nghe buồn Mà…
Một Bánh Xe Lăn – Thơ Nỗi Niềm
MỘT BÁNH XE LĂN Bảng lảng sương mù quyện khói mây Lững lờ chầm chậm rã tan bay Màn đông vỡ…
Chỉ Còn Bên Gối Mộng – Thơ Tình Buồn
Chỉ Còn Bên Gối Mộng Chân thả bước theo lối mòn lặng vắng Dưới khung chiều bảng lảng ánh mờ sương…
Một Chút Cũng Hé Tầm Trông
Một Chút Cũng Hé Tầm Trông Khung tĩnh mịch hoàng hôn dần nhạt nắng Con sông buồn chầm chậm lững lờ…
Nỗi Buồn Thầm Lặng – Thơ Tình Buồn
NỖI BUỒN THẦM LẶNG Đang đi dưới nắng tàn thu Mặc trên chiếc áo sương mù giá băng Chợt nghe văng…
Đành Thôi Dừng Lại – Thơ Tình Buồn
ĐÀNH THÔI DỪNG LẠI Tôi về nhặt lá vàng rơi Gom chung thành đống, dưới trời lửa thiêu Bao nhiêu khói…
Giấc Mơ Ngược Dòng – Thơ Nỗi Niềm
Giấc Mơ Ngược Dòng Ta lái xe thần vẹt áng mây Vù vù vận tốc hướng trời Tây Cho thôi trống…
Rồi Đây Chỉ Có Lang – Thơ Tình Buồn
Rồi Đây Chỉ Có Lang Trầm mặc bâng khuâng trước ảnh hình Từ đầu xuân ấy mảnh hồn linh Nương theo…








