Bến Tình Vẫn Đợi Anh ngồi lặng lẽ trưa nay Mở dòng thơ tím trước ngay mặt mình Ngâm nga chầm…
Nhủ Lòng – Thơ Nỗi Niềm
Nhủ Lòng Hồn yêu lặng lẽ trên đàng Hướng về phương ấy võ vàng, xót xa Ngọt ngào, thắm thiết, đậm…
Chạnh Buồn Nhớ Thương – Thơ Tình Buồn
Chạnh Buồn Nhớ Thương Gặp nhau kết mối duyên thơ Theo dần ngày tháng giữa bờ vấn vương Tấc lòng dào…
Ký Ức Năm Xưa – Thơ Nỗi Niềm
Ký Ức Năm Xưa Dòng đời bận bịu sớm hôm Biết bao giờ mới dịp còn về thăm Quê nghèo cảnh…
Đợi Chờ Hồn Yêu – Thơ Tình Yêu
Đợi Chờ Hồn Yêu Bên kia em lảy khúc đàn Âm vang réo rắt nhẹ nhàng du dương Lâng lâng nửa…
Chảy Vào Tâm Can – Thơ Tình Buồn
Chảy Vào Tâm Can Giọt sầu em nhỏ vào thơ Vơi đi héo hắt, những giờ buồn tênh Quặn đau thắt…
Hỏi Em Để Mà – Thơ Tình Buồn
HỎI EM ĐỂ MÀ Hỏi em sao ở nơi tôi Trăng tròn độ ấy khuyết rồi hôm nay Thuở nào tha…
Đêm Mơ Còn Đó Mộng Đời Còn Đây
ĐÊM MƠ CÒN ĐÓ MỘNG ĐỜI CÒN ĐÂY Nhìn anh có vẻ bâng khuâng Lan man nghĩ ngợi thả tầng thinh…
Thẫn Thờ Gió Trăng – Thơ Nỗi Niềm
Thẫn Thờ Gió Trăng Anh à! Dẫu cho bốn phía tràn trề Mịt mù trắng xoá, dầm dề nước loang Cóng…
Quang Đãng Hay Là Đổ Mưa
QUANG ĐÃNG HAY LÀ ĐỖ MƯA Này anh gió Sáng kia ơi Nhìn anh như thể chẳng vui vậy kìa Dưới…







