XOAY VẦN OAN NGHIỆT Duỗi cánh trên không hắc đại bàng Nương theo chiều thổi lượn vòng thân Khi nâng cao…
Tâm Tình Với Vợ – Thơ Cảnh Đời
Tâm Tình Với Vợ Hồi tưởng cách nay đã mấy năm Một chiều ảm đạm phủ dày quanh Công viên lặng…
Chí Hãy Còn Đây – Thơ Cảnh Đời
Chí Hãy Còn Đây Tố bịch chiều nay đã đặt rồi Ngồi trầm quán cốc, nghĩ xa xôi Mối lo kéo…
Ngậm Ngùi Xót Xa – Thơ Cảnh Đời
Ngậm Ngùi Xót Xa Bên kia đôi bóng héo tàn Đang ngồi nghỉ mệt dưới hàng cây xanh Lão bà khoảng…
Chim Xa Đàn – Thơ Nỗi Niềm
Chim Xa Đàn Có những buổi giữa khung trời lồng lộng Kéo ngang hàng, hướng thẳng ánh nhìn xa Đường diệu…
Nỗi Lòng Của Gió – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Của Gió Ta dừng lại lắng nghe trăng bày tỏ Cảm thấy niềm buồn bã nhẹ phôi phai Bởi…
Nỗi Lòng Của Trăng – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Của Trăng Này gió hỡi! Ngươi cứ nói nữa đi Hãy trút cạn những gì đang chất chứa Để…
Trăng Với Gió (2) – Thơ Nỗi Niềm
Trăng Với Gió (2) Này gió hỡi! Lắng nghe lời ngươi nói Ta thấy lòng rười rượi nỗi xót xa Thương…
Trăng Với Gió (1) – Thơ Nỗi Niềm
Trăng Với Gió (1) Này gió hỡi! Sao giờ ngươi lồng lộn Như căm hờn dữ tợn trải không gian Kéo…
Loạn Nữa Mà Chi – Thơ Cảnh Đời
Loạn Nữa Mà Chi Người loạn trong tim bởi những buồn Ba sầu, bốn hận ghịt hoài chuông Âm thầm lặng…








