NẤM MỒ SON TRẺ Tìm mộ thân nhân thả nhẹ nhàng Vô tình rảo mắt hướng nhìn ngang Hình em tuổi…
Bướm Và Hoa – Thơ Nỗi Niềm
BƯỚM VÀ HOA Đây mảnh vườn xanh dưới ánh trời Sắc ngàn tươi thắm trải đầy vơi Kẽ xen lác đác…
Nỗi Buồn Man Mác – Thơ Nỗi Niềm
NỖI BUỒN MAN MÁC Lam treo lác đác khung mờ Dạt dào nhè nhẹ, lững lờ dấu chân Tình cờ bỗng…
Trong Đó Chẳng Còn Ai – Thơ Cảnh Đời
Trong Đó Chẳng Còn Ai Khốn khó trùm lên giữa bão đời Hoa tình hé nhụy, gió lay rơi Vấn vương,…
Dĩ Vãng Vấn Vương – Thơ Nỗi Niềm
Dĩ Vãng Vấn Vương Gần chín năm trời trở lại quê Dòng sông, bến nước dạ trăng thề Chuỗi ngày sớm…
Thao Thức Trước Cảnh Đời – Thơ Nỗi Niềm
THAO THỨC TRƯỚC CẢNH ĐỜI Một phút sa chân tủi kiếp hồng Nắng hừng rã rượi quấn sầu đông Chán chường…
Dư Âm Dĩ Vãng – Thơ Nỗi Niềm
DƯ ÂM DĨ VÃNG Khói lam nghi ngút mé vườn ai Quyện cánh không trung lướt dặm dài Mấy áng mây…
Sao Chẳng An Lòng – Thơ Nỗi Niềm
SAO CHẲNG AN LÒNG Đọc dòng tâm sự của ai kia Xúc động lòng tôi chạnh thấy buồn Thương đóa hương…
Hình Ảnh Của Em – Thơ Cảnh Đời
HÌNH ẢNH CỦA EM Bậc thềm đá em nằm dưới gió Dáng co ro nghiêng xoã mái huyền Cận trên vạt…
Nỗi Niềm Chim Gãy – Thơ Cảnh Đời
Nỗi Niềm Chim Gãy Trầm ngâm dưới ngọn heo may Nhìn thân mỗi lúc héo gầy xanh xao Nghẹn ngào, tức…









