Một Chút Cũng Hé Tầm Trông Khung tĩnh mịch hoàng hôn dần nhạt nắng Con sông buồn chầm chậm lững lờ…
Yêu Chỉ Có – Thơ Nỗi Niềm
Yêu Chỉ Có Buồn trống vắng ngao du vườn buổi sáng Thưởng thức vàng, đỏ, trắng…ửng vòm xanh Loài hoa nào…
Gửi Lại Cho Em – Thơ Tình Buồn
GỬI LẠI CHO EM Lầm lũi bước dưới khung trời bảng lảng Xót xa lòng, hụt hẫng khối tâm tư Để…
Nỗi Niềm Lặng Lẽ – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Lặng Lẽ Người lặng lẽ dưới chiều chân thả bước Đẩy ánh tà chảy ngược phía đằng lưng Có…
Cuốn Quyện Gót Lang Thang – Thơ Nỗi Niềm
Cuốn Quyện Gót Lang Thang Khá xinh xắn ửng hình trên khung ảo Cánh hồn mơ thả dạo dưới trăng vàng…
Cuồng Phong Xé Nhạc – Thơ Tình Buồn
Cuồng Phong Xé Nhạc Ta lặng lẽ gom buồn cho thật đủ Rồi kỹ càng cất giữ những buồn đây Để…
Giữa Buổi Canh Tàn – Thơ Nỗi Niềm
GIỮA BUỔI CANH TÀN Nàng cứ đậy, chặt kín hoài nàng nhé Chớ đừng nên he hé mở ngân nga Để…
Giây Phút Giận Hờn – Thơ Nỗi Niềm
Giây Phút Giận Hờn Trời bảng lảng sương mù giăng khắp nẻo Khắc khoải sầu, thắt thẻo quặn tâm can Mới…
Thao Thức – Thơ Nỗi Niềm
Thao Thức Trời man mát, kềm ga qua lộ vắng Trên hàn sương bảng lảng gợi sầu vương Bao kỷ niệm…
Tâm Sự Với Nàng Thơ (2) – Thơ Nỗi Niềm
TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ (2) Khuya lành lạnh, sau mảnh vườn quạnh quẽ Chàng ngồi kia lặng lẽ, nét suy…








