TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (29) “Bàn luận, sắp xếp cuộc ngao du săn bắn” Trời tắt nắng, khung mờ chìm…
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (28)
TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (28) “Giây phút mênh mang…” Tiếp tục phóng, ngập đầy bao trăn trở Chuyện cuộc đời…
Đập Rắn Vỡ Đàn – Thơ Nỗi Niềm
ĐẬP RẮN VỠ ĐÀN Du dương thoảng ru vầng treo đỉnh núi Trải ánh ngà soi rọi nẻo trần gian Cho…
Có Một Trái Tim – Thơ Nỗi Niềm
CÓ MỘT TRÁI TIM Có một trái tim dạt dào xúc cảm Lớn dần theo năm tháng nẻo cuộc đời Chầm…
Tặng Nhớ Trọn Hồn Thi – Thơ Tình Buồn
TẶNG NHỚ TRỌN HỒN THI Em lặng lẽ khảy đàn ngân khúc biệt Điệp u hoài da diết chuỗi thê lương…
Mong Thuyền Em Đừng Vướng Mù Sương
Mong Thuyền Em Đừng Vướng Mù Sương Mùa thu trước trong vườn thơ gặp gỡ Tôi và em bỡ ngỡ phút…
Tâm Tình Bậu Bạn (5)
TÂM TÌNH BẬU BẠN (5) Thiếp sẽ kéo dãy buồn treo đỉnh nhánh Để chàng ngồi lặng ngắm dệt đường tơ…
Tâm Tình Bậu Bạn (4)
TÂM TÌNH BẬU BẠN (4) Thiếp ôm ấp ảnh thề từ vạn thuở Vị men nồng theo gió rải trần gian…
Giọt Buồn Rả Rích – Thơ Nỗi Niềm
GIỌT BUỒN RẢ RÍCH Mấy mươi năm đăng đẳng vội trôi qua Thời dĩ vãng quá xa rồi em nhỉ Buổi…
Về Thăm Chốn Xưa (3)
VỀ THĂM CHỐN XƯA (3) Niềm nghĩ ngợi kéo dài nhăn khóe mắt Man mác buồn rung lắc khối tâm can…









