Hãy Xem Như Là Mơ Em lại đến rồi âm thầm đứng đó Nét u hoài vò võ trải về tôi…
Có Phải Gọi Bước Chân – Thơ Nỗi Niềm
CÓ PHẢI GỌI BƯỚC CHÂN Một tối em về trong bến mơ Gót sen lững thững giẫm khung mờ Cánh hồn…
Dở Dang Hồn Tức Tưởi
DỞ DANG HỒN TỨC TƯỞI Gặp lại em khi lửa tình đã tắt Chuyện cung đàn vỡ nát gạt qua rồi…
Đập Rắn Vỡ Đàn – Thơ Nỗi Niềm
ĐẬP RẮN VỠ ĐÀN Du dương thoảng ru vầng treo đỉnh núi Trải ánh ngà soi rọi nẻo trần gian Cho…
Có Một Trái Tim – Thơ Nỗi Niềm
CÓ MỘT TRÁI TIM Có một trái tim dạt dào xúc cảm Lớn dần theo năm tháng nẻo cuộc đời Chầm…
Núi Và Ta – Thơ Nỗi Niềm
NÚI VÀ TA Sừng sững hiên ngang giữa đất trời Thản nhiên đứng đó ngắm làn trôi Mặc bao biến đổi,…
Phải Chi Như Nước – Thơ Nỗi Niềm
PHẢI CHI NHƯ NƯỚC Bát ngát sông xanh nước lững lờ Bốn mùa xuôi ngược, bóng chơ vơ Mặc cho mưa…
Mơ Màng Lởn Vởn – Thơ Nỗi Niềm
MƠ MÀNG LỞN VỞN Thấm thoắt năm năm góc quạnh đời Co tròn, thao thức ngắm dòng trôi Dấu xưa vó…
Mãi Còn Đây – Thơ Nỗi Niềm
MÃI CÒN ĐÂY Từ độ con thuyền rời bến trăng Lần theo nhấp nhô thủy triều đang Không gian thoáng chốc…








