BÂNG KHUÂNG Sáng nay ngợp trắng sương mờ Vòm thu mới đó bây giờ ở đâu Để đông cứ ngỡ giạt…
Chỉ Là Chơi Vơi – Thơ Nỗi Niềm
CHỈ LÀ CHƠI VƠI Bóng chiều biêng biếc quyện tà Tai thoang thoảng gió, mắt là đà sương Cũng này quen…
Vì Sao Tôi Lại Thích Viết Thơ Tình
VÌ SAO TÔI LẠI THÍCH VIẾT THƠ TÌNH Tôi thích viết thơ tình vì tình đẹp Ru êm đềm giấc điệp…
Nếu Có Thể – Thơ Nỗi Niềm
Nếu Có Thể Em có thấy hàng mây trên đó không Bay chầm chậm giữa dòng mênh mông tận Sẽ tan…
Giây Phút Mênh Mang – Thơ Nỗi Niềm
Giây Phút Mênh Mang LTVQ, bốn chữ thân quen Khắc đậm giữa trái tình ta rồi đó Kể từ nay sẽ…
Mênh Mang – Thơ Tình Yêu
Mênh Mang Mình đó hả?…anh ho, ho nhiều quá Muốn khô khốc hết cả vòm nóc họng… Ờ! Ăn cam…ủa! Dường…
Thổn Thức Tơ Vương – Thơ Nỗi Niềm
Thổn Thức Tơ Vương Thổi nữa đi! Hãy thổi nhiều đi gió Cho dưới vòm quạnh quẽ chút du dương Thoang…
Mượn Thơ – Thơ Nỗi Niềm
MƯỢN THƠ Nốc ngụm đắng, rít vào hơi thuốc Chút phê phê thả bước mảnh hồn Thẳng vào cửa ngõ hoàng…
Âm Thầm Giọt Nhỏ – Thơ Nỗi Niềm
ÂM THẦM GIỌT NHỎ Sao anh ngỡ tôi không khóc chứ? Khóc thật nhiều từ thuở còn xanh Trái tơ lủng…
Bâng Khuâng Lẻ Bóng – Thơ Tình Buồn
Bâng Khuâng Lẻ Bóng Tuyết bay bay trắng phơi nền ảnh Em co mình cảm lạnh nằm kia Bần thần dã…






