ĐÀNH THÔI Trầm ngâm thả gót, nỗi mênh mang Ngoảnh mặt nhìn ngang phía lụn tàn Lởn vởn chập chờn nơi…
Tâm Sự Với Trăng
. TÂM SỰ VỚI TRĂNG Này kẻ lặng gửi sầu cửa gió Vẻ u hoài, vàng võ sắc thu Tơ vương…
Dưới Bóng Đêm Đơn – 2
DƯỚI BÓNG ĐÊM ĐƠN – 2 Mùa thu ấy tôi về ngang nẻo vắng Dưới khung trời nhạt nắng, lá sao…
Thổn Thức Tiếng Lòng
THỔN THỨC TIẾNG LÒNG Em trầm tư lự miên man Còn anh thổn thức, bâng khuâng nỗi niềm Nhớ xưa…
Vậy Mà Ai Nỡ
VẬY MÀ AI NỠ Trăng buồn trăng có sao đâu Còn ta buồn nhuốm bạc đầu dưới trăng Trăng da…
Thổn Thức Một Cung Đàn
THỔN THỨC MỘT CUNG ĐÀN Lỡ làng khúc nhạc yêu đương Một đời canh cánh nỗi buồn trong tim Chập chờn,…
Nỗi Nhớ Niềm Thương Dưới Nắng Tà
NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG DƯỚI NẮNG TÀ Đọc dòng tâm sự của em thương Man mác lòng anh, gợn sóng buồn…
Mất Còn Là Đây
MẤT CÒN LÀ ĐÂY Ta đem khối mộng hương huyền Tám mùa thu trước, đặt niềm vào đây Rồi ra hướng…
Trăn Trở Dây Dưa
TRĂN TRỞ DÂY DƯA Ô hay! Cứ mãi thầm thì Chuyện đời thế sự, những gì trầm luân Để rồi rỉ…
Nỗi Buồn Trong Tôi
NỖI BUỒN TRONG TÔI Âm thầm lặng lẽ ghé thăm Khu vườn mảng trắng đượm phần tĩnh yên Nhìn đây kết…





