Để Hồn Linh Lái Con Thuyền Anh ngồi lặng lẽ đọc thơ em Xúc cảm dâng đầy cả trái tim”… Tim…
Dưới Chiều Tà – Thơ Nỗi Niềm
DƯỚI CHIỀU TÀ Ta đã sống thu hình bên góc đá Nén héo hon, buồn bã giữa lặng câm Niềm thao…
Trăn Trở Canh Khuya – Thơ Nỗi Niềm
Trăn Trở Canh Khuya Trằn trọc canh khuya nỗi võ vàng Định phần, số mệnh cứ lan man Loanh quanh, luẩn…
Dĩ Vãng Vẫn Quay Về – Thơ Nỗi Niềm
Dĩ Vãng Vẫn Quay Về “Thơ liền âm từ cuối” Canh khuya bất chợt khóe cay cay Chạnh nhớ năm xưa,…
Canh Cánh Nỗi Niềm – Thơ Tình Yêu
Canh Cánh Nỗi Niềm “Thơ liền âm từ cuối” Hình mơ đỉnh cảm cứ hoài mang Trân trọng, nâng niu trọn…
Thổn Thức Mơ Duyên – Thơ Tình Yêu
Thổn Thức Mơ Duyên Ta đã say tình, say thật say Sau đêm hôm ấy nắm bàn tay Bốn dòng suối…
Phút Giây Trầm Mặc – Thơ Nỗi Niềm
PHÚT GIÂY TRẦM MẶC Một bầu sáng tối mở thênh thang Một cõi bốn mùa cứ mỗi năm Một áng mây…
Vấn Vương Kỷ Niệm – Thơ Nỗi Niềm
VẤN VƯƠNG KỶ NIỆM Biết chiều tôi sẽ ghé qua đây Em ngóng chờ Ai tại chỗ này Và nụ hôn…
Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần Em buồn, em khổ với em đau Canh cánh tim em cả khối sầu…
Tuổi Hạc Nhớ Con – Thơ Nỗi Niềm
TUỔI HẠC NHỚ CON Con ơi! Lặng lẽ mẹ ngồi đây Ôm mảnh trăng thu, nhớ chuỗi ngày Con hãy còn…









