Thu Bóng Dưới Trời Mưa – Thơ Nỗi Niềm

Thu Bóng Dưới Trời Mưa là nỗi niềm thương nhớ âm thầm dành cho một người đang ở nơi xa, giữa những canh khuya, mây xám và khoảng trời quạnh vắng. Từ mong muốn giữ lại ánh trăng, vần thơ và những kỷ vật thân thương đến hình ảnh nép mình dưới tàn cây tránh mưa, bài thơ mang theo sự lo lắng, dịu dàng và một chút cô đơn của người luôn hướng về người mình thương. – Thu Bóng Dưới Trời Mưa – Nỗi thương nhớ giữa những canh khuya – Thu Bóng Dưới Trời Mưa – Một chút dịu dàng trong cơn mưa buồn.

Thu Bóng Dưới Trời Mưa

Cũng lại canh khuya, cũng lại buồn
Cũng niềm vương vấn, cũng nhiều thương
Cũng lo trời ấy người ta có
Héo hắt, sầu đau giữa quạnh trường…

Chẳng muốn ai kia nghĩ ngợi nhiều
Hồn tình lãng đãng chốn cô liêu
Đìu hiu, khắc khoải nhìn mây xám
Từng mảng lờ trôi kéo nhạt chiều

Chẳng muốn giọt sầu đọng khóe mi
Để mờ giăng phủ hóa heo may
Cho đêm vắng lặng thêm nhòa nhạt
Một chiếc khăn tay, tiếng thở dài

Chỉ muốn khung trời ửng ánh trăng
Thả về muôn sợi sáng long lanh
Đẩy trôi khoảng tối không còn nữa
Trả lại vần thơ đượm sắc vàng…

Bỗng dưng gió mạnh quấn mây xa
Giăng trải trùm che, khuất ảnh ngà
Khoảnh khắc từng hồi thêm ánh lóe
Chập chờn nhá chớp, bật tung ra

Rồi những lệ ngàn rỉ rả rơi
Âm u, lạnh lẽo phủ nhiều nơi
Hành trang, kỷ vật đành gom trọn
Giữ kín đừng cho ướt dưới trời

Và không phải buốt giữa màn đêm
Tê cóng đôi chân, nặng trĩu tìm
Mưa đổ thôi thì thu bóng lại
Tàn cây tránh đụt, đợi qua cơn.

24/8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Giữ Lại Đi Anh Để Có Mà – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người phụ nữ lặng nhìn mảnh trăng xưa, cơn gió và lá vàng, nâng niu kỷ niệm một mối tình đã xa.

Thu Bóng Dưới Trời Mưa – Nỗi Thương Nhớ Giữa Những Canh Khuya gợi lên một khoảng trời đầy mây xám, heo may và những giọt mưa lạnh, nơi nỗi thương nhớ âm thầm hướng về một người đang ở xa. Thu Bóng Dưới Trời Mưa không chỉ là sự lo lắng trước cảnh người thương có thể héo hắt giữa quạnh trường, mà còn là mong ước giữ lại ánh trăng, sắc vàng và những vần thơ dịu dàng. Qua Thu Bóng Dưới Trời Mưa, hành trang cùng kỷ vật được gom giữ kín, để giữa màn mưa lạnh vẫn còn một chút chở che, đợi cơn buồn đi qua.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *