Theo Lẽ Tự Nhiên gợi những rung động bất chợt của con tim trước một duyên tình chưa rõ hình hài, rồi nhẹ nhàng thuận theo sự an bày của số phận. – Theo Lẽ Tự Nhiên – Rung động từ một mối duyên tiền kiếp – Theo Lẽ Tự Nhiên – Thuận theo định phận giữa cõi đời.

THEO LẼ TỰ NHIÊN
Hình như bên nửa quả tim khô
Máu đẩy xuyên thông thắm lại dần
Và đã bắt đầu tăng nhịp đập
Ngân nga, dào dạt phả loang tràn…
Nhẹ nhàng chầm chậm nỗi lâng lâng
Nhìn loáng thoáng kia ửng sắc vàng
Mà cả chuỗi dài mơ với đợi
Chỉ buồn quạnh quẽ ngưỡng thênh thang
Giữa đỉnh lộng ngàn lờ lững mây
Bao chiều nắng đổ, vọng trời tây
Sương lam lãng đãng dày bao phủ
Trống vắng chơi vơi một bóng gầy,
Phải này yêu dấu của tiền duyên
Kiếp hận đau thương vỡ mộng thuyền
Hẹn ước lai sinh về cõi thế
Cùng nhau nối lại cánh uyên ương?
Nghe lòng mỗi lúc vấn vương thêm
Biết ảo là đây dưới ngọn đèn
Biết vạn dặm xa, màn trải ánh
Vẫn nhiều thổn thức dưới canh đêm
Người ấy là ai, cảnh thể nào
Dung nhan, đức hạnh ra làm sao
Gió trăng quyện kết hay trăng gió
Để khoảnh khắc đây điểm sắc màu…
Thôi thì cứ mặc chẳng băn khoăn
Chớ bận tâm chi khập khiễng tàn
Cứ thả cánh hồn về biển suối
An bày định phận tự nhiên mang.
21/2/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Theo Lẽ Tự Nhiên – Nhất Lang diễn tả những xao xuyến trước một bóng hình còn xa lạ, cùng niềm tin vào duyên nợ từ tiền kiếp. Theo Lẽ Tự Nhiên thả hồn theo những cảm xúc mơ hồ, để Theo Lẽ Tự Nhiên khép lại bằng sự bình thản trước an bày của tự nhiên.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


