Tại Sao Tôi Thích Viết Thơ Buồn

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 13 Images?q=tbn:ANd9GcQDuah6-yTS9oYMbl8Gv0mMBFAExuiMOnUCzt5SqTW5XKWb8F3L2w

Bài thơ là lời tự bạch của người thi sĩ về những nỗi nhớ, day dứt, tiếc nuối và một mối tình đã in sâu trong tâm khảm – Tại Sao Tôi Thích Viết Thơ Buồn – Từ cảnh thu chiều, tiếng chuông, đêm vắng đến những hồi ức xa xưa, cảm xúc được trải ra qua từng câu chữ đầy trăn trở.

Tâm Sự Trên Du Thuyền – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đôi tâm hồn trên du thuyền giữa sóng nước mênh mông, cùng gác lại những trăn trở để tìm về niềm hạnh phúc nghĩa phu thê.

TẠI SAO TÔI THÍCH VIẾT
THƠ BUỒN

Tại sao tôi thích viết thơ buồn
Để cảnh thu chiều quyện tiếng chuông
Rỉ rả từng cơn đưa não nuột
Lay sầu lữ khách cõi ngàn phương?

Tại sao tôi thích viết thơ buồn
Vì ở trong này mãi nhớ thương
Nhưng biết bao giờ tròn nguyện ước
Khiến hoài da diết nhớ về phương

Tại sao tôi thích viết thơ buồn
Là bởi mộng tàn, dạ chẳng buông
Thao thức, trở trăn cùng tiếc nuối
Một thời dĩ vãng vó buông cương

Tại sao tôi thích viết thơ buồn
Bởi tận tấc lòng cứ vấn vương
Ray rứt… trao tình rồi phụ ước
Làm cho hệ lụy một thuyền quyên

Tại sao tôi thích viết thơ buồn
Bởi giấc mộng đầu luôn lởn vởn
Này mắt, này môi, này miếng ổi…
Hóa thành đêm vắng nhỏ hàn sương…

Biết làm sao hết nỗi u buồn
Khi hãy còn đây máu, thịt, xương
Vẫn đỏ, vẫn săn và vẫn trắng
Ngày đêm nhúc nhích nhẹ từng cơn

Biết sao quên được để tròn vui
Sảng khoái vươn vai hít khí trời
Giũ sạch bụi hồng, lam khói dính
Mai này êm ả dưới trăng soi…

24/5/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Chỉ Chút Nữa Thôi Lại Quá Tầm – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đôi tình nhân gặp lại dưới bóng hoàng hôn, gợi nỗi tiếc nuối về một duyên tình lỡ dở

Tại Sao Tôi Thích Viết Thơ Buồn – Những câu thơ mở ra một miền tâm trạng nhiều thương nhớ, nơi kỷ niệm cũ vẫn còn lởn vởn và những nguyện ước chưa tròn vẫn âm thầm day dứt – Tại Sao Tôi Thích Viết Thơ Buồn – Qua từng khổ thơ, người viết bộc bạch nguyên do mình tìm đến những vần thơ mang sắc buồn, như một cách gửi gắm nỗi niềm và đối diện với những điều chưa thể nguôi quên – Sau cùng, cảm xúc vẫn hướng về một khoảng trời thanh thản, mong được gột sạch bụi hồng, để tâm hồn tìm lại sự êm ả dưới ánh trăng.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *