Chơi Vơi – Thơ Nỗi Niềm

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 6 Images?q=tbn:ANd9GcQdGQNVZ81LyxbK-wtMxQZ9_6VoFaVRUUOBw_tWTi50aPVjbm_9pA

Chơi Vơi là nỗi lòng của người trở về chốn cũ giữa một buổi chiều đầy vắng lặng. Những cảnh vật quen thuộc, từ bục đá, cây khế đến dòng sông, con đò đều gợi lại dấu vết của một thời thương nhớ, khiến người thơ càng cảm nhận rõ sự đổi thay và khoảng trống trong lòng.- Chơi Vơi – nỗi lòng người trở về chốn cũ

CHƠI VƠI

Vườn cũ chiều nay thả bước về
Mắt nhìn bốn phía dãy lê thê
Cũng này lác đác vàng rơi rụng
Cũng đó đìu hiu phủ tím bề…

Bục đá thường ngồi dưới bóng đêm
Chơ vơ giữa xám, cận bên thềm
Rêu phong mấy độ vòng quanh xuống
Có phải vắng người loang sẫm thêm

Còn kia! Cây khế đượm tình thương
Dáng đứng thanh tao cạnh mé đường
Nhớ kẻ tới lui vun bón gốc
Hay sầu nhạt khuyết, tụ dày sương?

Âm vang đâu đó tiếng côn trùng
Rỉ rả vọng về khúc nỉ non
Khiến dạ ngậm ngùi thêm não nuột
Lệ buồn bất chợt nhỏ hoàng hôn

Xa xa thấp thoáng một con đò
Nhấp nhố trên dòng chở khách qua
Người ở phương nào thăm viếng ghé
Hay cùng tâm sự giống như ta…

Nửa niềm khắc khoải chuyện mờ trăng
Nửa dạ bâng khuâng nhớ xóm làng
Giây phút chạnh lòng quay trở lại
Tìm trong yêu dấu sự bình yên

Và vẫn nơi đây cõi lặng lờ
Bốn mùa quạnh quẽ ẩn tàng mơ
Biết làm sao nhỉ! Làm sao nhỉ
Tiếp tục ra đi hoặc thẫn thờ?

6/2/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh vầng trăng non giữa mây gió, hoàng hôn và nỗi buồn của một mối tình sớm phai.

Giữa cảnh cũ người xưa không còn, nỗi nhớ quê nhà hòa cùng niềm khắc khoải về những yêu dấu đã xa. Chơi Vơi khép lại bằng một câu hỏi bỏ ngỏ, khi người trong cuộc đứng giữa lặng lờ bốn phía, chẳng biết nên tiếp tục bước đi hay cứ mãi thẫn thờ.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *