Cuốn Vào Giông Bão gợi lại một thời tuổi trẻ từng ngập tràn hương sắc, nơi những bến sông, ánh trăng và giấc mộng tình duyên hòa thành một miền ký ức dịu dàng. Nhưng giữa những ước mơ ấy, cuộc đời bất chợt đổi thay khi giông gió kéo đến
— Cuốn Vào Giông Bão – hành trình chìm nổi giữa mộng duyên và bão tố – Cuốn Vào Giông Bão – nỗi khắc khoải bên bến đời sắp đến.

CUỐN VÀO GIÔNG BÃO
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa
Hồn xuân phơi phới, giữa mùa hương say
Trên cao lóng lánh trăng đầy
Dưới bầu thoang thoảng lắt lay ánh vàng…
Chiều chiều ra bến mơ màng
Nhìn sông lờ lững ngập tràn ước mơ
Đò đưa xuôi ngược hai bờ
Nhấp nhô sóng nước, ngẩn ngơ nỗi niềm
Nửa vầng ánh ửng mộng duyên
Nửa vầng ánh rọi con thuyền xa xăm
Hai tay ôm cả trọn phần
Bên ngàn cảm xúc, bên lần thức thao
Chợt giông đẩy áng mây sầu
Phủ đen mờ mịt, nát màu thiên thanh
Bốn bề gió giật từng canh
Chim non cố sức, lướt ngang lưng đồi
Mỏng mảnh sớm vượt trùng khơi
Sóng vỗ từng hồi, nghiêng ngả, đong đưa
Lắm khi bão dập bơ phờ
Để khuya đảo vắng thẫn thờ hồn sương
Biết bao khắc khoải đoạn trường
Chiều thu cảm nhớ, đêm buồn nghẹn đau
Thời gian là cả chuỗi sầu
Là đi với nắng, là gào với mưa
Giờ đây dưới bóng trăng thưa
Bến đời sắp đến, cũng vừa mỏi tay
Ôm bầu tâm sự tràn đầy
Thương cho tuổi mộng năm dài tả tơi.
1/5/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Từ đó, con người nhỏ bé phải chao nghiêng giữa những tháng ngày phong ba, mang theo khắc khoải, nhớ thương và bao nỗi đoạn trường. Đến cuối hành trình, chỉ còn sự mỏi mệt cùng một niềm thương xót cho tuổi mộng đã từng tả tơi theo năm tháng
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
.
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


