Hai Cảnh Duyên Tình là những dòng thơ viết từ sự đồng cảm giữa hai tâm hồn từng trải qua những cuộc tình dang dở. Qua hình ảnh chiếc đò, dòng sông, cung đàn và ký ức, nỗi đau của mỗi người hiện lên vừa riêng biệt vừa có sự tương đồng sâu sắc.-Hai Cảnh Duyên Tình – Nỗi duyên tình dở dang – Hai Cảnh Duyên Tình – Ký ức còn vương vấn.

HAI CẢNH DUYÊN TÌNH
Tôi đọc thơ em tới mấy lần
Bởi lòng cảm khái mảnh hồn trăng
Ôi sao đẹp quá tình ai đó
Dẫu lỡ, thuyền xa vẫn đượm ngần,
Tha thiết tràn đầy giữa trái tim
Quay nhìn dĩ vãng dưới thu đêm
Mãi vương vấn nhớ thời tao ngộ
Khắc khoải, bâng khuâng rũ bóng thềm…
Tôi người lữ khách bước qua cầu
Cũng vỡ tan tình vướng khổ đau
Chất ngất yêu đương rồi nát mộng
Cho dài năm tháng hứng mưa ngâu
Cũng giống như em tiếng hẹn chờ
Niềm tin kết chặt mối dây tơ
Ngờ đâu bất chợt trời giông bão
Sóng lật chìm sâu cả chiếc đò
Lặng lẽ nàng đi bỏ lại đây
Ngỡ ngàng, chới với một vòng tay
Để hình kỷ niệm thời hai đứa
Đè nặng tâm tư, nỗi héo gầy
Em còn đầy ắp giọt sầu rơi
Ký ức hằn in dấu ảnh ngời
Còn ở nơi tôi giờ lạnh tắt
Dòng sông thuở ấy đã ngừng trôi
Hai cảnh duyên tình, nghẹn dở dang
Nơi em vẫn đấy nhịp cung đàn
Phần tôi đứt sợi đành im lặng
Một góc thu chiều ngắm hạt sương…
17/4/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Hai Cảnh Duyên Tình khép lại bằng một khoảng lặng đầy thương cảm. Một người vẫn còn ôm giọt sầu và nhịp cung đàn, người kia đã chọn sự im lặng giữa thu chiều. Những kỷ niệm cũ vì thế trở thành dấu ấn khó phai trong lòng người.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


