Trái Mận – Thơ Nỗi Niềm

Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcQLO0AFGOCFK6847l0U88HZuGJafteKcPwj7cpFUyT1uok-MMKXkg

Trái Mận bắt đầu bằng hình ảnh chùm mận đỏ ửng giữa màu xanh lá, gợi vẻ đẹp e ấp và đầy sức sống.- Từ đó, bài thơ chuyển dần sang những biến động cuộc đời, khi vẻ đẹp và mộng ước bị phong ba vùi dập- Trái Mận – Vẻ đẹp e ấp giữa màu xanh thiên nhiên – Trái Mận – Ẩn dụ phận người trước phong ba cuộc đời..

Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người phụ nữ cô độc giữa cảnh đời khắc nghiệt, để lại nỗi đau cho con thơ và những người thân

TRÁI MẬN

Lủng la lủng lẳng trước nhà ai
Ửng chín, bóng chùm đượm nét say
Chen lẫn xanh tươi màu sắc lá
Động lòng người ngắm, chậm chân dài…

Mận đỏ dung nhan ánh hữu tình
Thẹn thùng bẽn lẽn, dáng thơ xinh
Kết thương e ấp bên cành khép
Nắng gió, mưa sa khéo phủ gìn

Rạng sớm đong đầy óng ả tươi
Mượt mà dạ nắng trải khung trời
Cho này tô điểm bầu quang đãng
Tiềm ẩn thêm đây một ý đời

Biến chuyển bất thường cuộc thế gian
Sâu xia bám đục khoét lên thân
Khiến dần xấu xí chìm hư hỏng    
Cả tấm hồn trong lụy bẽ bàng

Rồi thì tất cả chẳng còn chi
Ngày tháng treo kia có được gì
Hương sắc mượt mà nay rũ thấp
Trọn bầu mộng ước biến tàn si

Quả thắm như em bóng ảnh hường
Ngờ đâu tan nát để sầu vương
Sao phong ba nỡ quần giao hội
Vùi dập đau thương, nỗi đoạn trường.

Tháng 9/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người đứng lặng bên ánh chiều tàn, tiễn một mối tình trong nỗi đau thương và xót xa

Trái Mận là những dòng thơ từ vẻ đẹp hữu tình của chùm mận chín đến một ẩn dụ về phận người. Qua biến chuyển thế gian, những gì từng tươi đẹp dần bị vùi dập, chỉ còn nỗi đau và mộng ước tan tành.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *