Xin Gửi Tấc Lòng

Chỉ Còn Say – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người thơ lặng bước trên con đường vàng rụng giữa hoàng hôn nhạt, bên men cay và những kỷ niệm tình xưa còn vấn vương.

Xin Gửi Tấc Lòng lần lượt hướng về Mẹ Cha, về tình yêu thuở trẻ, về những nghĩa tình sưởi ấm tháng năm và hành trình độc hành qua đá sỏi.- Từ những thương yêu và nhọc nhằn ấy, dòng cảm xúc cuối cùng trở về với chính mình, nơi bao năm đi qua vẫn còn một nỗi niềm sâu kín.- Xin Gửi Tấc Lòng – Tình thương Mẹ Cha và những rung động của thuở xuân trẻ – Xin Gửi Tấc Lòng – Độc hành qua đá sỏi, vượt sóng đời và trở về với chính mình.

Xin gửi tấc lòng - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

XIN GỬI TẤC LÒNG

Xin gửi tấc lòng đến Mẹ Cha
Ngàn thương phủ ngập cả ngôi nhà
Biết bao vất vả không màng bận
Chỉ mỏi mong con ánh ngọc ngà,

Cha Mẹ giờ đây đà khuất núi
Đời con mất hẳn một vầng trăng
Ngàn năm lờ lững bầu êm ả
Rực rỡ hào quang tỏa lộng tầng

Xin gửi tấc lòng đến cảm yêu
Từ thời xuân trẻ biết đăm chiêu
Vấn vương, lưu luyến rồi nhung nhớ
Từng buổi hoàng hôn thả cánh diều

Để cho thuở mộng hồn đan mộng
Biết thể nào là vọng với mơ
Và khối lưu tình thêm đậm nét
Chiều nay chuyển động hoá thành thơ

Xin gửi tấc lòng đến nghĩa sâu
Một đời sưởi ấm chuỗi canh thâu
Nấu nung ngày tháng rèn nên lực
Vượt cõi trùng khơi sóng cuộn trào

Xin gửi tấc lòng đến mỏi mê
Đường xa đá sỏi trải lê thê
Độc hành mỏi mệt nào đâu nghỉ
Cứ phải lần đi kiếm nẻo về

Xin gửi tấc lòng của chính tôi
Từ thời sữa Mẹ dưỡng trong nôi
Đến nay nắng đổ mà sao hãy
Một cái gì đây vẫn ngậm ngùi.

17/4/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Day Dứt – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người thơ lặng bên những trang thư cũ, hồi tưởng lời hẹn năm xưa và cây cầu tình yêu đã đổ sập giữa hai bờ chia cách.

Xin Gửi Tấc Lòng lần theo hành trình của một đời người từ vòng tay Mẹ Cha, những rung động của thuở yêu thương đến con đường đá sỏi đầy mỏi mệt. Dẫu phải vượt qua trùng khơi sóng cuộn và nhiều tháng năm gian khó, sâu thẳm tâm hồn vẫn còn nguyên một nỗi niềm chưa thể gọi thành tên.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

 

Đọc thêm:
Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh
Chỉ Thấy Đâu Đây Bóng Một Người
Nỗi Nhớ & Hồn Tình
 

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *