
Trông Chờ gợi một mối tơ duyên lỡ làng, nơi niềm thương, nỗi nhớ và khắc khoải trải dài theo mây gió giữa cõi tầng.

TRÔNG CHỜ
Chỉ mối tơ duyên đã lỡ làng
Se lòng vương vấn, vọng trời xanh
Niềm thương khắc khoải phơi mây gió
Nỗi nhớ bâng khuâng trải cõi tầng
Nay xếp cung buồn ngân réo rắt
Giờ thôi trái đỏ trỗi lâng lâng
Thu hình lặng lẽ theo ngày tháng
Tái ngộ chờ nhau dứt kiếp trần.
11/6/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Từ cung buồn réo rắt đến trái đỏ trỗi lâng lâng, Trông Chờ giữ một nỗi niềm lặng lẽ theo ngày thá
ng, hướng về phút tái ngộ và lời hẹn chờ nhau dứt kiếp trần.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


