
Tiếng Sáo Vô Tình, những âm thanh của đàn và sáo đưa tâm hồn trở về một miền trăng cũ đầy mộng mơ -.Giữa hoàng hôn, sương bạc và cánh diều phiêu du, người khách lặng lẽ ra đi, để lại một dư âm khó gọi tên- Tiếng Sáo Vô Tình – Cung đàn ngân vọng giữa miền trăng cũ – Tiếng Sáo Vô Tình – Người khách lữ hành và dư âm phiêu du dưới hàng mây..

TIẾNG SÁO VÔ TÌNH
Khẽ đọc bài thơ thắm ngọt ngào
Bâng khuâng dĩ vãng chảy vào sâu
Lâng lâng tấc dạ niềm rung cảm
Thương mảnh trăng khuya bạc mái đầu…
Vầng trăng thuở ấy, vầng trăng mộng
Đẹp lắm! Ngần say khách lữ hành
Giây phút dừng chân bên nẻo vắng
Mơ màng lãng đãng, vọng xa xăm
Một chiếc đàn vai lấm bụi mờ
Bao lần thổn thức khách rung tơ
Nay vòm hiu quạnh, kề lưng lạnh
Với nhẹ bàn tay, ánh thẫn thờ
Nắn phím so dây, điệp khúc lòng
Dưới bầu thoảng mát, điệu thanh trong
Ngân nga khuây khỏa đường xa vợi
Hòa quyện không gian chút đượm nồng
Rồi thì lặng lẽ khách ra đi
Biết có để kia giữa ảnh thề
Lởn vởn chập chờn câu, tiếng nhạc
Khiến hồn cỏ lá đọng bờ mi…
Êm ả hoàng hôn sáo trúc diều
Du dương lộng gió, lướt phiêu diêu
Xa xa lác đác màn sương bạc
Phía dãy lam treo loáng thoáng chiều
Phất phơ xoải rộng, nhịp nhàng bay
Réo rắt vi vu trỗi nhịp dài
Lờ lững lưng tầng ru nắng hạ
Vô tình khoảnh khắc dưới hàng mây…
23/12/2022
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tiếng Sáo Vô Tình đưa tâm hồn trở về một khoảnh khắc dừng chân đầy thi vị, nơi cung đàn và tiếng sáo hòa cùng gió trời, mây trắng. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua lại để lại dư âm sâu lắng, khiến cảnh vật như cũng vương chút buồn trong ánh chiều xa.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


