Tiếng Kêu Âm Thầm

Em & Tôi – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh hai tâm hồn cô đơn giữa đêm trăng tàn, mang những nỗi buồn và mộng tình dở dang

Tiếng Kêu Âm Thầm là tiếng lòng của một người lữ khách giữa nắng tàn, hoàng hôn và những cung đàn dĩ vãng, nơi nỗi nhớ âm thầm ngân vọng qua bốn mùa. – Tiếng Kêu Âm Thầm – Chập chờn giữa miền thương nhớ – Tiếng Kêu Âm Thầm – Lặng nghe một khúc tình sầu.

Tiếng Kêu Âm Thầm – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một người lặng bên góc thu chiều, giữa nắng tàn, lá vàng, mây trôi và cây đàn, ôm khoảng trống tình duyên cùng những dư hương mộng ái.

TIẾNG KÊU ÂM THẦM

“Thơ Nhạc”

Giờ còn ai nữa để cho anh
Thỉnh thoảng trầm ngâm dưới nắng tàn
Lởn vởn chập chờn kia ảnh bóng
Trào dâng bất chợt những cung đàn

Sương mờ dạ ánh hoàng hôn
Tình xa ngõ khép chập chờn miên man
Thu phai ngập lá rụng vàng
Thẫn thờ lữ khách, ngỡ ngàng chân đi…

Ai ngồi bên góc tình si
Tay ôm gối mộng thầm thì tơ vương
Ai đau dang dở đoạn trường
Ngập đầy da diết, võng buồn đong đưa…

Phần ta cũng vẫn bốn mùa
Cung đàn quạnh quẽ dây dưa nhịp dài
Khi vui xoải lướt đỉnh đài
Lúc sầu nỗi nhớ nhìn mây lững lờ…

Bởi còn chi nữa mà mơ
Đâu nghe dế nhạc, đợi chờ trăng lên
Đâu theo cánh gió gửi tình
Đâu vào cõi mộng ghép hình chung đôi…

Bởi cuộc đời, chỉ thế thời
Đêm đầy rực sáng để rồi đêm đen
Hoa xuân nở rộ trên thềm
Thiều quang ngả bóng, rũ mềm, hương tan

Thôi thì những lúc trào dâng
Niềm thương dĩ vãng, mượn đàn phôi pha
Dư hương mộng ái vẫn là
Thăng trầm nốt nhạc, ngân nga nỗi lòng

Sáo giờ, sáo đã qua sông
Bỏ kia khoảng trống, chiếc lồng quạnh hiu
Chơ vơ dưới góc thu chiều
Trăm ngàn nỗi nhớ, tiếng kêu âm thầm…

Còn ai khéo cột, giả làm ngơ
Để khiến cho anh lắm thẫn thờ
Rung cảm từng hồi theo nỗi nhớ
Bên lề thu quạnh bật hồn thơ.

12/2/2025
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Chơi Vơi – Thơ Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng về nỗi cô đơn, hoài niệm, cảnh cũ và tâm trạng bâng khuâng trước những yêu dấu đã xa.

Tiếng Kêu Âm Thầm gợi sương mờ, lá thu vàng và bóng dáng lữ khách thẫn thờ giữa nẻo vắng. – Tiếng Kêu Âm Thầm mang theo gối mộng, cung đàn cùng những dư hương tình ái đã phôi pha. – Tiếng Kêu Âm Thầm khép lại dưới góc thu chiều, nơi khoảng trống quạnh hiu còn ngân dài trăm ngàn nỗi nhớ.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *