Có Phải Vậy Không Đêm đã buông rồi em thấy không Trở trăn, thao thức mãi trong lòng Yêu đương mộng…
Ngần Ngại – Thơ Nỗi Niềm
Ngần Ngại Sao nàng lăng lẽ đứng nơi đây Diễm lệ thanh tao lộ nét hoài Có phải tâm hồn đang…
Bàn Tay Đậm Đà – Thơ Tình Yêu
#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- BÀN TAY ĐẬM ĐÀ Thời gian đăng đẳng cánh chim Dặm ngàn gió bụi…
Vẫn Còn Đó Để Tặng Em
Vẫn Còn Đó Để Tặng Em Vì sao lại cõi lòng da diết Lan man điều muốn chết cho yên Để…
Nghĩa Đá Vàng – Thơ Nỗi Niềm
Nghĩa Đá Vàng Cứ mỗi độ chiều đảo chiếc xe Ít vòng rồi ghé quán cà phê Ngâm nghi từng ngụm…
Thao Thức Nhớ Em – Thơ Nỗi Niềm
Thao Thức Nhớ Em Đêm nay vắng bóng của người thương Ngõ trước vườn sau đọng nét buồn Lui tới, ra…
Họa Khúc Buồn – Thơ Tình Buồn
Họa Khúc Buồn Trời đã khuya rồi chàng biết không Sao chưa dỗ giấc điệp say nồng Để em cô lẻ…
Nếu Như Tình Chết – Thơ Tình Buồn
Nếu Như Tình Chết Nếu tình chết ai người đưa tiễn Ai cảm thông cất tiếng nói thương Ai buồn da…
Người Đến Muộn – Thơ Tình Buồn
Người Đến Muộn Bóng đổ chiều loang nhạt sắc màu Cõi hồn tan nát bởi vì đâu Dây tơ đứt đoạn…
Tiếng Lòng – Thơ Tình Buồn
Tiếng Lòng Ôi tiếc cuộc đời chẳng có em Sớm hôm gần gũi cận kề bên Dấu yêu ơi hỡi! Tình…






