
Có Phải Vậy Không là nỗi thao thức của một mối tình xa cách, khi yêu thương vẫn còn mà thực tại chỉ để lại chăn đơn, gối chiếc và những tháng ngày chờ đợi. Giữa cảnh đời cô quạnh, lòng người cố quên nhưng ký ức vẫn âm thầm trở về qua từng ánh mắt, nụ cười và đêm trăng. – Có Phải Vậy Không – Nỗi đợi giữa một mối tình xa – Có Phải Vậy Không – Cố quên mà ký ức vẫn trở về.

Có Phải Vậy Không
Đêm đã buông rồi em thấy không
Trở trăn, thao thức mãi trong lòng
Yêu đương mộng thắm như gang tấc
Nhưng thật cuộc đời vẫn giá đông,
Chăn đơn, gối chiếc vẫn nơi đây
Vương vấn, bâng khuâng vẫn ngập đầy
Vẫn lặng âm thầm trong nỗi đợi
Một ngày nào đó được cùng ai…
Hai buổi sáng chiều em thả chân
Ngồi xe, nhiệm sở…lắm bao lần
Lâng lâng chạnh nhớ hồn yêu dấu
Dào dạt con tim gợn sóng tràn
Nhìn ai hạnh phúc bước chung đôi
Chốc chốc vang lên chuỗi tiếng cười
Chợt thấy cõi lòng thêm trống trải
Nghẹn ngào se tím cả bờ môi
Cố quên! Ba chữ cố quên đi
Ở tận bên trong…nếu mãi thì
Khiến dãy ánh buồn loang khóe mắt
Phải rồi! Ảo ảnh chẳng là chi
Huống hồ ở tận chốn ngàn xa
Loáng thoáng hàng mây phủ sắc mờ
Thuyền đã cắm sào, dây buộc chặt
Còn gì đâu nữa để đan mơ…
Có phải vậy không hỡi mộng tình
Mà sao trăng sáng ánh lung linh
Đêm nay bỗng tắt rơi ghềnh núi
Để ám trùm lên tối ảnh hình?
26/4/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Có Phải Vậy Không – Nỗi Đợi Giữa Một Mối Tình Xa mở ra tâm trạng cô đơn khi một người vẫn mong ngày được cùng ai sánh bước. Có Phải Vậy Không còn chất chứa sự giằng co giữa cố quên và những hình ảnh yêu thương cứ hiện về trong tâm tưởng. Sau cùng, Có Phải Vậy Không khép lại bằng một đêm trăng tắt, để bóng tối phủ lên mộng tình xa xôi.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


