Ta Với Nàng Có ai hiểu âm thầm trong cuộc sống Kẻ thẫn thờ, hướng vọng dưới khung xanh Niềm bâng…
Vần Thơ Gửi Tặng Em – Thơ Tình Yêu
Vần Thơ Gửi Tặng Em Thấu hiểu rồi Thương! Giữa chúng ta Chẳng nào có thể cách lìa xa Dẫu nay…
Hai Bờ Ảm Đạm – Thơ Tình Buồn
Hai Bờ Ảm Đạm Lặng ngồi thao thức dưới hoàng hôn Thoang thoảng âm vang điệp khúc đờn Não nuột cung…
Có Ai Hiểu Thấu Xin Chỉ Cho Tôi
CÓ AI HIỂU THẤU XIN CHỈ CHO TÔI Cảnh vắng cô liêu hứng vạt chiều Hỡi người năm ấy có gì…
Thao Thức Trước Cảnh Đời – Thơ Nỗi Niềm
THAO THỨC TRƯỚC CẢNH ĐỜI Một phút sa chân tủi kiếp hồng Nắng hừng rã rượi quấn sầu đông Chán chường…
Một Thoáng Dư Âm – Thơ Nỗi Niềm
Một Thoáng Dư Âm Lặng lẽ ngồi xe dạo phố phường Ngắm nhìn cảnh vật dưới tà buông Bài thơ nắn…
Dư Âm Dĩ Vãng – Thơ Nỗi Niềm
DƯ ÂM DĨ VÃNG Khói lam nghi ngút mé vườn ai Quyện cánh không trung lướt dặm dài Mấy áng mây…
Vỡ Nát Duyên Thuyền – Thơ Tình Buồn
VỠ NÁT DUYÊN THUYỀN Xòe tay ra cửa hứng sương tàn Cúi xuống nhẹ nhìn nước phả loang Da diết cõi…
Lưu Luyến Đành Cam – Thơ Tình Buồn
Lưu Luyến Đành Cam Đêm qua quyện chặt dưới khung mờ Dào dạt men tình, đượm ý thơ Đôi cánh mộng…
Thơ Gửi Bạn Lòng – Thơ Tình Buồn
Thơ Gửi Bạn Lòng Anh biết làm sao đây hỡi em Nếu không còn nữa ánh mơ duyên Cuộc đời vô…








