Hãy Xem Như Là Mơ Em lại đến rồi âm thầm đứng đó Nét u hoài vò võ trải về tôi…
Có Phải Gọi Bước Chân – Thơ Nỗi Niềm
CÓ PHẢI GỌI BƯỚC CHÂN Một tối em về trong bến mơ Gót sen lững thững giẫm khung mờ Cánh hồn…
Gió Đưa Mây – Thơ Tình Yêu
GIÓ ĐƯA MÂY Mây nè! Nhè nhẹ ta dìu nàng Lững thững bay bay cõi lộng ngàn Ngoạn thủy du sơn…
Cây Với Ta – Thơ Nỗi Niềm
CÂY VỚI TA Lất phất đong đưa cạnh mé lề Bao mùa úa rụng rải đường đi An nhiên chẳng bận…
Vẫn Trái Tim Ta – Thơ Nỗi Niềm
Vẫn Trái Tim Ta Chẳng hiểu vì sao mấy bữa nay Đầu ta như thể ngập đầy mây Mịt mù, u…
Bài Thơ Cuối Vẫn Là Bài Thơ Cuối
BÀI THƠ CUỐI VẪN LÀ BÀI THƠ CUỐI Tôi đã viết trọn bài thơ rồi đó Gấp kín bìa, mượn gió…
Hồn Yêu Tan Đáy Vực – Thơ Nỗi Niềm
HỒN YÊU TAN ĐÁY VỰC Có những thứ đã vùi chôn đất lạnh Hãy giữ yên, ngày tháng sẽ thành quên…
Nỗi Niềm Một Thuở – Thơ Nỗi Niềm
NỖI NIỀM MỘT THUỞ Có một khoảng tôi vào bao xóm vắng Với nỗi niềm nằng nặng nhớ hương xưa Chân…
Man Mác – Thơ Nỗi Niềm
MAN MÁC Nghiêng nghiêng dáng, xòe cành thon thả Một phần xanh, giờ đã héo hon Cánh ngàn thoang thoảng từng…
Chút Nữa Thôi – Thơ Nỗi Niềm
Chút Nữa Thôi Chút nữa thôi, bình tâm nghĩ kỹ Đừng mau quên dầu chỉ một lần Thì nay đâu phải…








