Cám Ơn Tình Xưa Chẳng ngờ tôi trở thành thi sĩ Biết ngắm sương rơi dưới nguyệt thề Để hiểu nỗi…
Nỗi Niềm Của Mẹ – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Niềm Của Mẹ Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con Trong sáng, vô tư đượm cánh tròn Mê mải sách…
Lắt Lay Nỗi Nhớ – Thơ Nỗi Niềm
LẮT LAY NỖI NHỚ Lành lạnh kéo về phủ tiết đông Thu đi trong nắng tái tê lòng Ba trăng thắm…
Man Mác Dưới Bầu Đông – Thơ Nỗi Niềm
Man Mác Dưới Bầu Đông Thu lặng lẽ khuất dần về diệu vợi Đông lại từ xa tới phủ mênh mông…
Em Cứ Trải Lòng Khuây Lãng
Em Cứ Trải Lòng Khuây Lãng Quỳnh ạ! Anh thấu hiểu cõi lòng em Hằng thao thức từng đêm bên mảng…
Thổn Thức Riêng Mình – Thơ Nỗi Niềm
THỔN THỨC RIÊNG MÌNH Lặng lẽ ta ngồi dạ ngẩn ngơ Nhìn quanh đây đó kiếm bài thơ Cho lòng khuây…
Còn Sức Bật Để Còn Say
CÒN SỨC BẬT ĐỂ CÒN SAY Ui ui nắng nhạt trải đìu hiu Thỉnh thoảng xa xa gió đến khều Cành…
Tình Diệu Vợi – Thơ Nỗi Niềm
TÌNH DIỆU VỢI Đêm đông lạnh, lòng ta cũng lạnh Lạnh nỗi niềm trống vắng chơ vơ Tầng trên dày đặc…
Tâm Tình Của Gió Thoảng – Thơ Nỗi Niềm
TÂM TÌNH CỦA GIÓ THOẢNG Lủng lẳng kết chùm những đóa hoa Hương dâng ngào ngạt tỏa la đà Từ đâu…
Như Thể Tím Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
Như Thể Tím Hoàng Hôn Em ạ! Âm thầm tôi ngắm em Để rồi cảm xúc giữa con tim Gợi niềm…








