Day Dứt Niềm Xưa Phố thưa vắng, lộ trưa hè oi nắng Bước thong dong hướng thẳng, ánh nhìn ngay Cạnh…
Tâm Sự Uyên Ương – Thơ Tình Yêu
Tâm Sự Uyên Ương Mới hôm qua anh gửi lời theo gió Vượt dặm trường sang đó hỏi thăm em Khuây…
Anh Hỏi Em – Thơ Nỗi Niềm
Anh Hỏi Em Anh hỏi em! Có bao giờ em thấy Ngập nỗi sầu trống trải trước chơ vơ Rồi héo…
Dưới Bóng Hoàng Hôn – Thơ Nỗi Niềm
DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN Thênh thang lững thững mây mờ Hàng cây rũ nhánh thẫn thờ tà buông Xa xa lấp…
Kẻ Sĩ – Cây Đàn – Thơ Nỗi Niềm
KẺ SĨ – CÂY ĐÀN Lam treo bảng lảng ngập đầy Đồng quê buông ráng, hàng cây thẫn thờ Đường đê…
Thổn Thức Cảnh Đời – Thơ Nỗi Niềm
Thổn Thức Cảnh Đời Gia đình nghèo khó, con đông Mẹ cha tần tảo sớm hôm chợ đời Hụt sau, thiếu…
Trong Khóe Mắt – Thơ Nỗi Niềm
Trong Khóe Mắt Trời sáng nay mây mù treo dày đặc Gió lưa thưa, lất phất nhánh hoa chùng Nắng bời…
Trải Lòng Vun Bón – Thơ Tình Yêu
Trải Lòng Vun Bón Ai có hiểu mảnh vườn đang rợp bóng Nhánh sum sê ửng láng nhựa vun đầy Bướm…
Âm Vang Ru Vời Vợi – Thơ Nỗi Niềm
Âm Vang Ru Vời Vợi Nàng ấy nghĩ gì, ngồi bên khung cửa Ngước thẳng vào lối ngõ tận xa xăm…
Viếng Mộ Ngoại – Thơ Nỗi Niềm
VIẾNG MỘ NGOẠI Bên nấm mộ dàu dàu nỗi nhớ Đốt nén nhang, cắm tỏa làn hương Tâm tư gờn gợn…









