TẤT CẢ ĐỂ THÀNH THƠ Tôi cũng muốn quên, muốn thật quên Tháng ngày xưa cũ ngắm trăng lên Có con…
Cảm Cảnh Chạnh Lòng – Thơ Nỗi Niềm
CẢM CẢNH CHẠNH LÒNG Sáng nay dịu mát, trời thanh đãng Lững thững đôi chân thả một vòng Hai cánh cửa…
Chỉ Chút Nữa Thôi Lại Quá Tầm
CHỈ CHÚT NỮA THÔI LẠI QUÁ TẦM Chỉ chút nữa thôi, chẳng có gì Rủi ro phủ chụp đến người đi…
Lang Thang Tìm Khuây Lãng
LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG Chiều bước chân dài trên xóm quê Ngắm nhìn đồng ruộng trải lê thê Trên cao…
Hồ Thu Gợn Sóng – Thơ Nỗi Niềm
HỒ THU GỢN SÓNG Chẳng nói chẳng rằng em khuất lơ Làm cho vàng vọt nỗi niềm mơ Trăng sương mấy…
Đường Xưa Lá Đổ – Thơ Nỗi Niềm
ĐƯỜNG XƯA LÁ ĐỔ Ta gặp nhau giữa mùa nắng ấm Dưới phượng hồng núp bóng giờ chơi Thuở trăng ló…
Nhờ Ai – Vì Ai
NHỜ AI – VÌ AI Dang tay hốt sợi ánh tàn Gom về chút tỏ giạt màn thu đêm Rồi nâng…
Nỗi Niềm Bên Quan Tài
NỖI NIỀM BÊN QUAN TÀI Chỉ thêm một bữa nữa mà thôi Xác Mẹ sẽ không ở lại rồi Đất lạnh…
Khóc Mẹ – Thơ Tình Cha Mẹ
KHÓC MẸ Sáng nay Mẹ đã bỏ đi rồi Vĩnh biệt dương trần, thả giọt rơi Trả lại cuộc đời muôn…
Gặp Lại Người Năm Xưa
GẶP LẠI NGƯỜI NĂM XƯA Em ngồi trên chiếc Honda Chạy qua chầm chậm để mà nhìn tôi Môi hồng nhoen…









