NGÀN ĐAU Người vừa ghé bước đến đầu thôn Ngắm bóng hoàng hôn ánh chập chờn Xúc cảm giọt sầu gieo…
Sầu – Thơ Nỗi Niềm và Tâm Sự
SẦU Nỗi sầu mãi đọng ở nhân gian Lắm quả tim hồng nhịp tiếng than Thắm thiết đông về sương tuyết…
Ý Thơ – Thơ Nỗi Niềm và Tâm Sự
Ý THƠ Phận số phù du một kiếp người Lúc đầy lai láng, lúc trào vơi Thời gian bóng chuyển không…
Mặc Kệ Dòng Đời – Thơ Nỗi Niềm
MẶC KỆ DÒNG ĐỜI Chỉ còn thui thủi lặng ngồi đây Của một tâm hồn mãi xót ngây Bởi nhớ ngập…
Mãi Ánh Trăng Lòng – Thơ Nỗi Niềm
MÃI ÁNH TRĂNG LÒNG Đây vườn hoa rũ có chi vui Chỉ lắm sương khuya rải bóng đời Lặng lẽ thu…
Vương Vấn Hình Xưa – Thơ Lục Bát
VƯƠNG VẤN HÌNH XƯA Em ngồi gần sát bên anh Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời Bờ môi dễ…
Thôi Đành Nằm Yên – Thơ Lục Bát
THÔI ĐÀNH NẰM YÊN Chẳng ngờ anh gặp lại em Nửa vầng trăng khuyết của đêm năm nào Xanh xao vàng…
Nỗi Nhớ & Niềm Đau – Thơ Tình Buồn
NỖI NHỚ & NIỀM ĐAU Bất ngờ ngoảnh mặt nhìn qua Thấy em lững thững từ xa lại gần Nửa say…
Một Lần Rồi Khuất Bóng
MỘT LẦN RỒI KHUẤT BÓNG Khem khép mắt thả hồn về năm cũ Từ trực thăng vần vũ cõi không gian…
Trăng Non Sớm Nhạt Nhòa
TRĂNG NON SỚM NHẠT NHÒA Chợt đọc thơ em thấy ngỡ ngàng Lời như ai oán khóc trăng tàn Hồn hoa…









