Giữ Vẹn Vầng Trăng kể về cuộc gặp lại giữa hai người từng có một mối duyên sâu nặng. Những giọt…
Da Diết Nỗi Niềm Xưa – Thơ Tình Buồn
Da Diết Nỗi Niềm Xưa gợi lại một mối tình đã đi qua nhưng vẫn còn in đậm trong tâm hồn.…
Bâng Khuâng – Thơ Lục Bát
Bâng Khuâng là những dòng tâm sự về một tình yêu đã xa nhưng chưa thể hoàn toàn nguôi quên. Dẫu…
Giọt Buồn Rả Rích – Thơ Nỗi Niềm
Giọt Buồn Rả Rích gợi lại câu chuyện của hai người quen biết từ một duyên gặp gỡ tình cờ. Qua…
Chiếc Bóng Lang Thang – Thơ Nỗi Niềm
Chiếc Bóng Lang Thang mở ra một giấc mơ giữa đêm khuya, nơi người thi sĩ được gặp lại bóng hình…
Cuốn Vào Giông Bão – Thơ Lục Bát
Cuốn Vào Giông Bão gợi lại một thời tuổi trẻ từng ngập tràn hương sắc, nơi những bến sông, ánh trăng…
Duyên Tao Ngộ (2)
Duyên Tao Ngộ (2) kể về sự hiện diện của một người đã mang gió, ánh trăng và những rung động…
Em Đã Cho Tôi – Song Thất Lục Bát
Em Đã Cho Tôi gợi lên hình ảnh một người đã đánh thức nguồn cảm xúc tưởng như cạn kiệt trong…
Biết Đến Bao Giờ Quên – Thơ Nỗi Niềm
Biết Đến Bao Giờ Quên là nỗi lòng của một người từng mang theo thương nhớ qua những năm tháng xa…
Nỗi Lòng Của Anh – Thơ Nỗi Niềm
Nỗi Lòng Của Anh kể về một cuộc gặp lại bất ngờ với người xưa sau một năm tìm kiếm trong…








