CÓ MỘT TRÁI TIM Có một trái tim dạt dào xúc cảm Lớn dần theo năm tháng nẻo cuộc đời Chầm…
Núi Và Ta – Thơ Nỗi Niềm
NÚI VÀ TA Sừng sững hiên ngang giữa đất trời Thản nhiên đứng đó ngắm làn trôi Mặc bao biến đổi,…
Phải Chi Như Nước – Thơ Nỗi Niềm
PHẢI CHI NHƯ NƯỚC Bát ngát sông xanh nước lững lờ Bốn mùa xuôi ngược, bóng chơ vơ Mặc cho mưa…
Mơ Màng Lởn Vởn – Thơ Nỗi Niềm
MƠ MÀNG LỞN VỞN Thấm thoắt năm năm góc quạnh đời Co tròn, thao thức ngắm dòng trôi Dấu xưa vó…
Giây Phút Cuối – Song Thất Lục Bát
GIÂY PHÚT CUỐI Chút nữa thôi cung đàn nức nở Nghẹn sông thương đoạn lở đoạn bồi Lục bình nhấp nhố…
Nỗi Buồn Nuối Tiếc Của Kẻ Phụ Tình
NỖI BUỒN NUỐI TIẾC CỦA KẺ PHỤ TÌNH Mười năm đăng đẳng bóng thời gian Vương vấn hình em biết bấy…
Em Hãy Yên Lòng Mà Quên Đi
EM HÃY YÊN LÒNG MÀ QUÊN ĐI Đây chiếc khăn thêu, dấu lệ nhoà Tôi vừa nhận được tối hôm qua…
Nỗi Buồn Thân Phận – Thơ Nỗi Niềm
NỖI BUỒN THÂN PHẬN Vài bữa nữa đây, nhà của em Thảm nhung lót cửa, cổng treo đèn Rộn ràng, rực…
Nỗi Niềm Của Chồng – Thơ Nỗi Niềm
NỖI NIỀM CỦA CHỒNG “Ầu…ơ…Anh buồn có chốn thở than Em buồn như ngọn…ờ…ớ…Em buồn như ngọn nhang tàn… thắp… khuya…”…
Day Dứt Lòng Tôi – Thơ Nỗi Niềm
DAY DỨT LÒNG TÔI Văng vẳng từng đêm giọng của em Ngân nga tiếng hát cận bên rèm Bài ca não…









