Tâm Tình Của Gió Thoảng – Thơ Nỗi Niềm

Tâm Tình Của Gió Thoảng

Lủng lẳng kết chùm những đóa hoa
Hương dâng ngào ngạt tỏa la đà
Từ đâu bất chợt luồng đưa mạnh
Đẩy vụt lững lờ loãng tít xa…

Để đó chơi vơi một dáng sầu
Lờ đờ nghiêng ngả, lắc lư đau
Nhớ thương, nuối tiếc làn ôm nụ
Tích tụ giờ đây mất dưới bầu

Nhánh sầu trầm mặc giữa đìu hiu
Lặng lẽ lân la ngọn gió khều
Man mát, êm đềm quanh ảm đạm
Trải lòng xoa dịu nghẹn đăm chiêu

Ta giống cuồng phong ở chỗ này
Cũng từ diệu vợi lướt về đây
Không gian, vạn vật nào e ngại
Ngắm nghía, dễ dàng duỗi cánh tay…

Nhưng lại khác nhau hai sắc thái
Kia thì thô bạo chẳng màng chi
Thản nhiên gầm rú, gieo tan tác
Rồi cứ bỏ đi, mặc kệ gì

Còn bên dẫu cánh của ngàn phương
Nhưng biết say yêu, biết sẻ buồn
Thấu hiểu nỗi niềm gom kết tụ
Cảm thông trăn trở, tím mây sương

Bởi vậy cho nên chỉ nhẹ nhàng
Vuốt ve, loáng thoáng, thoảng trên đàng
Sớm chiều đây đó vườn xanh lá
Trao tặng du dương khúc nhạc đàn…

6/11/2019
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *