Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (43)

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (43) – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đôi tình nhân cách đôi bờ nhưng có dịp gặp gỡ, thăm viếng dưới ánh trăng, giữa nỗi nhớ và những tháng ngày mùa đông xa cách.

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (43) là khúc tâm tình về những ngày gần gũi, khi đôi tình nhân vẫn mang nỗi nhớ thương giữa cách trở và mùa đông lạnh giá. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (43) – Ngóng đợi giữa đôi bờ cách trở – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (43) – Thắt thẻo một mối tơ vương.

Niềm Đau Dĩ Vãng – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một tâm hồn thao thức giữa đêm khuya, hồi tưởng tình xưa qua ánh mắt, nụ cười, vầng trăng và những kỷ niệm đã vùi sâu trong quá khứ.

TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (43)

“Giây phút tâm tình”

Kể từ nay khung trời thêm sắc biếc
Cách đôi bờ đã có chiếc đò ngang
Độ vương vấn, thâm trầm nghe da diết
Giờ chỉ còn tha thiết, ngóng thời gian…

Thỉnh thoảng cả đôi đàng đây với đó
Lúc thì “chàng” gặp gỡ, “viếng an Vua”
Khi thì “nàng” tiện đà “du ngoạn chỗ…”
Thuận dịp này dừng lại, ghé thăm qua

Trăng chầm chậm lững lờ treo đỉnh núi
Muôn ánh vàng nhẹ trải, sáng người đi
Hình cảnh vật thầm thì chìm bóng tối
Theo gió vờn mát thổi, dịu bờ mi

Niềm lưu luyến níu ghì lên thổn thức
Cứ từng giây, từng phút nhịp trào tuôn
Ngày trống vắng, giữa buồng tim trăn trở
Đêm mịt mùng, nỗi nhớ tụ hàn sương

Mùa đông đến, ngọn luồn xuyên cỏ lá
Tuyết rơi nhiều lả tả trắng hàng cây
Đường chẳng thể bước dài sang bên ấy
Lặng âm thầm lui tới giữa vòng xoay…

Aither chàng ơi! Canh khuya giá lạnh
Thắt thẻo lòng, trĩu nặng mối tơ vương
Đây nào phải sông Tương, sầu vua Thuấn
Thế mà sao canh cánh, dạ ôm buồn…

Sophia Loren nàng ạ! Ngàn thương trăm đợi
Lắm bao lần rười rượi, khát khao, mơ
Nhưng vẫn còn kia vật vờ lam khói
Mảng chập chờn phủ lối mảnh vườn thơ…

04/09/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Đêm Mơ Còn Đó Mộng Đời Còn Đây – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh đôi tâm hồn gặp nhau trong cõi mộng giữa đêm trăng, rồi chia tay khi bình minh ló dạng nhưng tình cảm vẫn còn lưu lại.

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (43) gợi những phút gặp gỡ hiếm hoi và niềm lưu luyến cứ từng giây từng phút trào dâng. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (43) mang theo nỗi nhớ giữa những ngày trống vắng và đêm dài hàn sương. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (43) khép lại bằng ngàn thương trăm đợi giữa mảnh vườn thơ phủ màu lam khói.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *