
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (31) là phút giây tiếp đón và tạm biệt, khi đôi tình nhân gặp gỡ trong cung điện rồi lưu luyến chia xa. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (31) – Hân hoan phút hội ngộ – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (31) – Bịn rịn lúc chia tay.
TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (31)
“Phút giây tiếp đón và tạm biệt”
Uy nghi, đĩnh đạc đến hoàng cung
Khỏi cổng ghì cương, vó ngựa dừng
Dào dạt cõi lòng, dâng rộn rã
Từ ngoài thong thả bước vào trong…
Vương Nữ trên ngai nhẹ xuống thềm
Nhịp dài rung lắc giữa con tim
Hầu bên thị vệ liền theo sát
Tiếp đón hân hoan, rực ánh huyền
Tửu vang thượng hạng tẩy trần vui
Múa hát ca xang thắm nụ cười
Thỉnh thoảng vật vờ cơn sóng vỗ
Cánh thuyền êm ả, lững lờ trôi
Men ngấm nửa tuần, hình lởn vởn
Cụm hồng hé nụ toả làn hương
Lâng lâng chìm mộng, hồn phiêu lãng
Dưới bóng trăng thanh, ngự uyển vườn…
Mơ màng loáng thoáng vội qua nhanh
Kính cẩn nghiêm trang, bẩm báo rằng:
Mọi thứ đã xong phần tổ chức
Chỉ còn đợi lệnh của vua ban…
Lưu luyến ngập tràn ánh mắt nai
Tiễn chào, hẹn bữa…phút chia tay
Dường như bịn rịn đầy hai phía
Trở gót đôi chiều lại ngoảnh Ai
Trên cao vần vũ ngọn đong đưa
Điện ngọc cung son kẻ thẫn thờ
Dinh thự ngoại thành người thổn thức
Đêm nay có lẽ những vần thơ…
21/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (31) gợi cảnh Tướng Quân vào hoàng cung, được Vương Nữ hân hoan tiếp đón giữa tiếng đàn ca. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (31) mang theo men tửu, ánh trăng và những phút giây say đắm nơi ngự uyển. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (31) khép lại bằng ánh mắt lưu luyến, khi đôi người trở về hai hướng mà còn ngoảnh nhìn nhau.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


