
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (26) là nỗi lòng Tướng Quân sau bao năm sương gió, mang nặng nghĩa ân và những rung động bất chợt trước tiếng đàn xa xăm. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (26) – Giữa sa trường vẫn giữ nghĩa ân – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (26) – Chợt buồn khi tiếng đàn vọng lại.
TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (26)
“Nỗi lòng Tướng Quân”
Bao năm sương gió bụi mờ
Từ vùng cỏ cháy qua bờ rêu xanh
Vai đeo kiếm báu tung hoành
Hồn ôm trọn khối nghĩa ân vẹn gìn…
Sa trường lửa đạn, tử sinh
Trận đồ, mưu lược, tình hình điều nghiên…
Là tất cả, của nỗi niềm
Mộng đời bát ngát, cánh thuyền chèo bơi
Mượn làn sóng vỗ làm vui
Lấy khuya giá lạnh để ngồi thưởng sao
Say trăng nuôi dưỡng khí hào
Giũ màn u tối, đón chào vầng đông
Tâm tư thả cõi phiêu bồng
Vượt ngàn hải lý, xuôi dòng trời mây
Nấu nung, ấp ủ đong đầy
Ân sâu xã tắc, công dày dưỡng sinh
Bình minh rồi lại bình minh
Luân lưu nước chảy, ảnh hình nhấp nhô
Mặc bao trắng xoá ven bờ
Bầu treo lam khói, lững lờ mãi đi…
Chiều nay có một cái gì
Từ sâu thăm thẳm, thầm thì tỉ tê
Khiến lòng trỗi điệp lê thê
Chạnh dừng vó ngựa, hướng về xa xăm
Chập chờn văng vẳng tiếng đàn
Nỉ non réo rắt tơ vàng, vấn vương
Gót chân lặng lẽ dặm trường
Mênh mang bất chợt nghe buồn chơ vơ…
14/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (26) gợi hành trình dặm trường với kiếm báu, trận đồ và bao năm lăn lộn giữa phong ba. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (26) mang theo tình nghĩa với xã tắc cùng những phút giây thưởng trăng, ngắm sao giữa trời mây. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (26) khép lại bằng bước chân lặng lẽ và nỗi buồn chơ vơ khi nghe tiếng đàn vấn vương.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


