
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18) là nỗi lòng Nữ Vương trước khoảng cách quyền uy, khi tình yêu vừa hé nở đã bị ngăn cách bởi nghĩa chúa tôi. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18) – Thương nhớ giữa cung son cách trở – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18) – Gửi tình theo gió mây xa.

TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (18)
“Nỗi Lòng Nữ Vương”
Nhưng rồi hé nụ, toả làn hương
Giữa lọng nguy nga cẩn lót vàng
Bốn phía lầu cao che thượng uyển
Thể nào cánh bướm với bàn chân?
Khoảng cách uy quyền, nghĩa chúa tôi
Khiến vầng lấp lánh xẻ làm đôi
Nửa soi nhấp nhố dòng sông chảy
Nửa vướng đồi non, khuất vạt trời
Thời gian cũng sẽ lướt dần qua
Lơ lửng thênh thang dãy ngọc ngà
Chầm chậm canh khuya thời khắc lụn
Bờ nghiêng lặng lẽ ánh rơi xa,
Còn ở Ai kia, hồn dũng tướng
Đêm buồn, tuyết phủ, bóng người đi
Đìu hiu, giá lạnh trùm thui thủi
Hay nẻo vườn xuân…đã có về?
Hoặc đời ngang dọc, kiếp phong sương
Chửa muốn dừng chân ngưỡng dọc đường
Chí cả anh hào xuôi biển nước
Tâm tình, ý sống trải ngàn phương?…
Ta biết làm sao dỗ giấc thâu
Chìm vào mộng mị thật là sâu
Có nàng thiếu nữ mang Vương Miện
Đặt dấu tình yêu mật ngọt ngào
Biết phải làm sao gửi gió mây
Nỗi niềm dào dạt quả tim say
Ngân nga nhịp đập dài nhung nhớ
Êm ả du dương điệp khúc này?…
06/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18) gợi những rung động âm thầm của Nữ Vương giữa lầu son và khoảng cách quyền uy. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18) mang theo nỗi nhớ người thương, chẳng biết nơi xa người đang ở đâu. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (18) khép lại bằng khúc tình ca ngân nga, gửi dào dạt nỗi niềm theo gió mây.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


