Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17)

Tập Thơ Truyện Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp 1519084461-tumblr-nub59lw-KB21txt22yo1-500

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17) là nỗi lòng Tướng Quân giữa hành trình binh nghiệp, mang theo lời dạy của Sư phụ, nghĩa Cha Mẹ và những khoảng lặng cô đơn. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17) – Ghi lòng lời dạy giữa phong sương – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17) – Chơi vơi dưới ánh trăng ngà.

TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (17)

“Nỗi lòng Tướng Quân”

Sư phụ ra đi buổi đẹp trời
Linh hồn thanh bạch ngự về nơi
Chơ vơ, lặng lẽ ghi lời dạy
Cố lái con thuyền vượt biển khơi,

Tòng chinh thí võ được vinh thăng
Lửa đạn sa trường lập chiến công
Từng bước thang mây, danh rạng rỡ
Trở thành tướng soái giữa ba quân

Đăng đẳng chuỗi dài trải gió sương
Từ đồi núi trọc nẻo biên cương
Qua vùng hoang mạc cằn khô hạn
Đến thảo nguyên xanh, dã thú luồng

Non Sông Tổ Quốc chính là nhà
Kế hoạch, trận đồ việc của ta
Sớm tối loanh quanh vòng sứ mệnh
Phút giây còn lại dưới trăng ngà…

Chiếc bóng âm thầm trong nỗi nhớ
Ảnh hình Cha Mẹ, nghĩa Ân Sư
Phù vân thiên cổ, nghìn năm nghỉ
Da diết niềm thương, chỉ phụng thờ…

Phút giây trống vắng chạnh cô đơn
Loáng thoáng đâu đây vọng tiếng đờn
Man mác cõi lòng theo ngọn gió
Lững lờ vắt vẻo đỉnh đầu non

Muốn với bàn tay hái đoá sao
Nhưng vầng lấp lánh quá tầm cao
Còn kia le lói nhiều đom đóm
Sâu thẳm tâm tư chẳng chút nào…

05/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17) gợi hành trình từ thuở tòng chinh đến khi trở thành Tướng Soái giữa ba quân. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17) mang theo nghĩa tình Non Sông, Cha Mẹ và Ân Sư luôn khắc sâu trong tâm tưởng. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (17) khép lại bằng nỗi cô đơn, tiếng đàn xa và một vì sao ngoài tầm với.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

 

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *