
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16) là nỗi lòng Nữ Vương giữa quyền uy và những lời cầu hôn, khi một bóng hình bất chợt đánh thức cõi tâm tư vốn bình lặng. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16) – Thổn thức giữa cung son điện ngọc – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16) – Bâng khuâng trước tiếng đàn réo rắt.

TÁI NGỘ DUYÊN TIỀN KIẾP (16)
“Nỗi lòng của Nữ Vương”
Lộc cả, uy quyền ngự trị đây
Chỉ cần cất nhẹ nửa bàn tay
Thì bao nhiêu thứ niềm mong muốn
Nhặm lẹ gần xa đến chỗ nầy…
Vậy mà bỗng chốc cõi tâm tư
Luẩn quẩn, loanh quanh trải vật vờ
Để ánh trăng vàng treo cửa ngọc
Chập chờn, rung lắc nhạt khung mơ
Biết bao vọng tộc, trang hào kiệt
Quốc nội, lân bang ngỏ ý cầu
Chỉ đợi một lời Vương Nữ thuận
Chín cây đỏ mọng hái dâng trao…
Vẫn dửng dưng lòng chẳng đoái chi
Thong dong, nhàn hạ gót vàng đi
Giữa bầu quang đãng, đường nhung gấm
Sứ mệnh truyền giao dạ hướng về…
Giờ sao lại cứ hoài nhung nhớ
Ảnh bóng hình Ai buổi đãi đằng
Rỉ rả từng hồi dâng thổn thức
Nỉ non réo rắt nhạc cung đàn
Có phải canh trường rũ gió sương
Vườn thu giữa độ khát làn hương
Cho vơ đỉnh ngạn, vòm cô tịch
Giây phút mênh mang gợn sóng buồn
Hay lời hú gọi của thiêng liêng
Vạn dặm trùng khơi vượt thẳng miền
Đánh thức linh hồn băng tuyết lạnh
Trở mình tỉnh giấc nhịp con tim…
04/08/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16) gợi cuộc sống quyền quý, nơi bao vọng tộc và hào kiệt ngỏ lời nhưng lòng Nữ Vương vẫn dửng dưng. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16) mang theo nỗi nhớ một bóng hình từng gặp gỡ trong buổi đãi đằng. – Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (16) khép lại bằng cảm giác linh thiêng đánh thức nhịp con tim giữa vạn dặm trùng khơi.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


