LOÁNG THOÁNG NGHE TIM Lặng lẽ quay về thăm chốn xưa Dọc bờ rậm lá đụt khi mưa Vài cây bình…
Cũng Để Rồi – Thơ Nỗi Niềm
Cũng Để Rồi Đã mấy năm trời, quê trở lại Cũng dòng nước bạc chảy lê thê Kia bờ sóng vỗ…
Giây Phút Tơ Vương – Thơ Tình Buồn
Giây Phút Tơ Vương Da diết lòng ta nỗi nhớ nàng Nhớ hồn trong ảnh tặng cho anh Nhớ đêm ánh…
Đàn Thu Dưới Quạnh – Thơ Nỗi Niềm
ĐÀN THU DƯỚI QUẠNH Rốt cuộc giờ đây cũng một mình Đường chiều rụng lá, bước chân đơn Không gian vắng…
Để Nhiều Rễ Sâu – Thơ Nỗi Niềm
ĐỂ NHIỀU RỄ SÂU Cõi không gian mãi thời luân chuyển Tiết giao mùa tiếp diễn đổi thay Khi hoa khoe…
Hạnh Phúc Chơi Vơi – Thơ Nỗi Niềm
Hạnh Phúc Chơi Vơi Ba năm trước âm thầm lặng lẽ Bước hải hồ đây đó ngao du Tìm trong nắng…
Giây Phút Mơ Màng – Thơ Nỗi Niềm
GIÂY PHÚT MƠ MÀNG Thấm thoắt qua rồi mấy chục năm Dòng sông, bến đậu, sóng lăn tăn Nhịp nhàng xuôi…
Anh Sẽ Trả Em – Thơ Nỗi Niềm
Anh Sẽ Trả Em Anh sẽ trả em, sẽ trả em Trở về cảnh cũ, chốn bình yên Cho thôi khắc…
Hóa Rụng Thành Chất Dưỡng – Thơ Nỗi Niềm
Hóa Rụng Thành Chất Dưỡng Mỗi độ thu về ngọn lắt lay Lá vàng lả tả lững lờ bay Xác nằm…
Phút Giây Đàn Lạc Tiếng – Thơ Nỗi Niềm
PHÚT GIÂY ĐÀN LẠC TIẾNG Bất ngờ mảng tối phủ lưng bầu U ám, chập chờn chẳng rõ đâu Cố nhướng…








