Nỗi Niềm Của Gió (3) gợi một mối tình xa cách qua hình ảnh trăng và gió, nơi thương nhớ, đợi chờ cùng những rung động xưa vẫn còn day dứt. – Nỗi Niềm Của Gió (3) – Trăng gió giao duyên giữa miền ký ức – Nỗi Niềm Của Gió (3) – Vấn vương một mối tình xa cách.

NỖI NIỀM CỦA GIÓ (3)
Ngày ta gặp, tuổi em mười bảy
Ánh trăng vàng dạo ấy còn non
Long lanh vầng sáng ửng tròn
Thuở vừa ló dạng hãy còn đong đưa,
Trăng rung cảm say sưa ngóng gió
Trăng luyến lưu, nhung nhớ từng đêm
Nhưng trăng thấp thoáng bên thềm
Nào đâu níu được dịu êm cánh vờn
Để héo hắt, chập chờn, bảng lảng
Tắm giọt sầu năm tháng thời gian
Hồ thu sóng gợn lăn tăn
Bên bờ lữ khách võ vàng tâm tư
Em trông đợi, em mơ, em mộng
Nhưng em là cái bóng ngàn khơi
Còn tôi một chiếc thuyền bơi
Tìm về bến ấy để rồi vỡ toang
Cho vầng sáng trải loang một nẻo
Cho phiêu bồng thắt thẻo trời xa
Một lần ngắm ảnh ngọc ngà
Cũng lần biền biệt đậm đà vấn vương…
Rồi hôm nay canh trường giá lạnh
Em ánh vàng hụt hẫng sắc mơ
Tôi thì ngọn gió lững lờ
Đêm tàn lặng lẽ phất phơ nhẹ lùa
Bởi là gió bốn mùa vẫn thổi
Lắng nghe lời réo gọi véo von
Nay em trỗi khúc hoàng hôn
Gió lâng xúc cảm quay hồn ngày xưa.
15/12/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Nỗi Niềm Của Gió (3) – Nhất Lang kể về một duyên tình gắn với hình ảnh vầng trăng và ngọn gió, từ thuở gặp nhau đến những tháng ngày xa cách. Nỗi Niềm Của Gió (3) mang theo nỗi nhớ, sự hụt hẫng và cảm xúc hoàng hôn, để Nỗi Niềm Của Gió (3) ngân lên dư âm của một tình xưa khó phai.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán
Ảnh: Sưu tầm


