Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (23)

Một Thoáng Từ Ký Ức – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một người trở về miền ký ức, nhớ lại bóng dáng cô gái đồng quê và một mối tình âm thầm giữa những năm tháng xa xôi.

Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (23) kể bước chân Hồn Lang rời nơi cũ, chuẩn bị trở lại dương thế giữa những đổi thay. – Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (23) gợi cảnh xóm vắng với những căn nhà lạ lẫm và cách sống khác xa thuở trước. – Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (23) chan chứa sự ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi cõi thế.

Đợi Chờ Hồn Yêu – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người ôm trọn tiếng đàn của người thương giữa chiều tà, trăng khuất và một miền yêu thương vẫn thủy chung chờ đợi.

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (23)

Thôi nghĩ làm chi thêm xót đau
Ảnh hình xưa cũ đã còn đâu
Nước sông ngày tháng chiều lưu chảy
Vào giữa trùng dương hẳn chuyển màu

Rồi đây dương thế ta về lại
Sống kiếp nhân sinh ở cõi nầy
Tuế nguyệt chơ vơ bờ mỏm núi
Linh hồn tượng đá dưới hàng mây…

Bùi ngùi lặng lẽ, lang rời bước
Ngày nắng cây cao, tán ẩn mình
Khi đói hương hoa ăn dưỡng sức
Hơi sương khát uống để tồn sinh

Đường đất ngoằn ngoèo vào xóm vắng
Chập chờn ma ảnh tới lui dò
Thấy sao ngồ ngộ từng căn lạ
Hai cạnh cột tròn, cửa chắn to…

Thuở xưa cây lá, lau lùm sậy
Dầy bó trải lên phủ lớp đều
Cọc cắm xung quanh, chừa khoảng nhỏ
Một trời êm ả buổi trăng xiêu

Còn nay cảnh vật sắp bày ra
Gọn ghẽ, thanh tao, lán mượt mà
Gió thoảng vụt vù xuyên lỗ chỗ
Nghe như tiếng nhạc điệp ngân nga

Kìa ai đang xách ngọn đèn vàng
Sưởi ấm không gian bóng xế tàn
Ánh lửa hoang sơ thời diệu vợi
Giờ đây biến hóa rực tia làn…

“Hồn lang lạ lẫm trước cảnh
vật ở cõi thế…”

28/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Cảm Sâu – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người mang chí lớn vượt qua sỏi đá, tháng năm và chông gai, với khí phách, tình thương cùng niềm ngưỡng mộ sâu sắc.

Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (23) là dòng tâm tình trước bước chuyển từ cõi hồn sang kiếp nhân sinh. – Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (23) đan xen nỗi buồn chia xa với sự tò mò trước cảnh đời đang dần hiện rõ. – Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (23) để lại dư âm bâng khuâng giữa những dấu vết xưa và diện mạo mới của thế gian.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *