
Lẽ Phù Vân là miền tâm tư trải qua những nẻo chiều quanh co, nơi dĩ vãng, cung đàn và dòng sông thu cùng hòa vào một cõi lòng truân chuyên, chênh vênh. – Lẽ Phù Vân – Lặng nghe phận số nổi trôi – Lẽ Phù Vân – Chập chờn giữa cõi phù vân.

LẼ PHÙ VÂN
“Thơ Nhạc”
Đường chiều nẻo vắng quanh co
Hàng cây rũ nắng thẫn thờ buông tay
Sương lam phận số đọa đày
Khung mờ kết tụ, nằm ngay ánh tàn,
Chim đơn xoải cánh dặm ngàn
Lưng trời diệu vợi nhịp nhàng say sưa
Thênh thang khoảnh khắc ngọn lùa
Ru hồn viễn xứ đong đưa quạnh niềm
Ta mang nỗi nhớ nối liền
Chuỗi dài dĩ vãng truân chuyên dập dồn
Khi quên, tiếng hát cung đờn
Lúc buồn chạnh nhớ, từng cơn bên lề…
Kiếp đời thả bước chân đi
Làm sao chẳng thể những gì cho tim
Lắm bao thắm thiết, êm đềm
Cũng nhiều bóng tối, chênh vênh cõi lòng
Cuốn tròn hai mớ bòng bong
Đây gieo khúc nhạc, nọ dòng sông thu
Du dương vướng dính sương mù
Dạt dào lẫn lộn trầm tư não nùng
Đôi khi cảm thấy tận cùng
Rã rời thân xác, mịt mùng cheo leo
Mỏi tay cố lấy chân khều
Ba lần bốn lượt tiếng kêu âm thầm…
Bây giờ trước lẽ thăng trầm
Góc nhìn biến đổi, bình tâm nhẹ nhàng
Bởi kia giữa cõi dương trần
Điệp trùng sóng nước, phù vân lững lờ…
17/5/2025
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Lẽ Phù Vân gợi một chiều vắng, sương lam và cánh chim đơn giữa khoảng trời diệu vợi. – Lẽ Phù Vân mang theo chuỗi dĩ vãng truân chuyên, cung đàn cùng những khúc nhạc trầm tư não nùng. – Lẽ Phù Vân khép lại trước lẽ thăng trầm, khi lòng người bình tâm nhìn cõi dương trần như sóng nước phù vân.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


