Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45)

 Tập Thơ Truyện Hồn Lang Trở Về Âm Giới - Page 2 Images?q=tbn:ANd9GcSZdOrduTys-t8U3lLDRfGprWwWhUbEHpHXCUPWYpbvO5Va03BAKQThao Thức Niềm Thu – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một tâm hồn lặng giữa đêm thu, nhìn cuộc sống bình yên bên ngoài nhưng vẫn mang nặng ký ức, tình thân và những nỗi niềm sâu kín.

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45) gợi nỗi đau của một mối tình bất ngờ tan vỡ, để lại Hồn Lang lặng lẽ giữa những ngày tháng cô đơn. – Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45) – Chênh chao trước một bến tình vừa khép lại. – Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45) – Thả kỷ niệm trôi về một miền xa xăm.

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45) – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, Hồn Lang hồi tưởng cuộc tình tan vỡ, nhìn lại những tháng ngày yêu thương và nỗi đau chia lìa.

HỒN LANG TRỞ VỀ ÂM GIỚI (45)

Đây cứ ngỡ bất ngờ em thay đổi
Chuyện tình yêu sớm tối tợ vầng mây
Mới đông nầy thoáng chốc khuất về tây
Theo gió thổi xa bay rồi mất dạng…

Để những lúc ngắm hoàng hôn bảng lảng
Cõi lòng sầu trĩu nặng một niềm đau
Bởi sự tình chẳng hiểu cớ vì sao
Thuyền lại vỡ mà dòng không gợn sóng

Cuộc tình ta êm đềm giăng bến mộng
Chưa một lần gió lộng chuyển ngang qua
Chỉ du dương, dào dạt dưới chiều tà
Từng tiếng sáo ngân nga lời thương nhớ…

Vậy mà nay bỗng nhiên vầng trăng tỏ
Rụng sau đồi, bỏ ngõ tối rong rêu
Con chim buồn đậu nhánh nỉ non kêu
Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn vọng tưởng

Tôi nhớ em rồi trách mình lạc hướng
Vào vườn hoa để vướng sợi dây chì
Nỗi sững sờ ướt đẫm máu bờ mi
Khiến lặng lẽ lối về sưng khoé mắt

Một huyệt lạnh chôn tình tay tự đắp
Thành nấm mồ phủ lấp chuyện phù vân
Thả kỷ niệm trôi tít tận xa xăm
Trầm ngắm nghía một lần rồi vĩnh biệt

Chuỗi thời gian thu hình ôm bóng chiếc
Chẳng còn gì tha thiết với ươm mơ
Ngày say việc, đêm thơ thẩn chơ vơ
Tìm khuây khoả giữa bờ đôi ánh nhạt…

“Hồn Lang vừa đi vừa nhớ lại
chuỗi ngày ở cõi thế”

2/10/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vì Sao (2) – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người trở về trong cõi ảo ảnh, gặp lại bóng hình xưa rồi lặng lẽ gom mơ, mang theo nỗi nhớ và những kỷ niệm tình yêu qua năm tháng cách xa.

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45) là dòng hồi tưởng về một cuộc tình từng êm đềm rồi bất ngờ tan vỡ không lời giải thích. Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45) mang theo nỗi trách mình, sự sững sờ và những tháng ngày chơ vơ giữa cõi thế. Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45) khép lại bằng hình ảnh Hồn Lang lặng lẽ thu mình, tìm khuây khỏa trong những ngày tháng còn lại.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

 

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

Ảnh: Sưu tầm

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *