Em Có Như Tôi

Cố Trèo Lên Khỏi Vực – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh người lữ khách bị thương rơi xuống vực sâu, lần từng đầu dây giữa bóng tối, gian nan và đau đớn để cố gắng trèo lên tìm lối thoát.

Em Có Như Tôi là tiếng lòng tìm về một bóng hình xa khuất, giữa bến trăng, lá vàng, mây trôi và những tháng ngày dĩ vãng vẫn âm thầm phủ kín cõi nhớ. – Em Có Như Tôi – Chập chờn giữa miền thương nhớ – Em Có Như Tôi – Lặng nghe nỗi niềm năm cũ.

Em Có Như Tôi – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một người lặng bên cửa gió, giữa trăng khuya, con đường phủ sương và bếp lửa lá vàng, hồi tưởng bóng người xưa với nỗi nhớ còn đầy.

EM CÓ NHƯ TÔI

“Thơ Nhạc”

Thẫn thờ cuốn cất tình thơ
Vào ngang một phía cõi bờ nhân gian
Nghiêng cây rũ nhánh hương tàn
Xuôi chiều ngọn gió lỡ làng đong đưa…

Chẳng còn ghé bến trăng khuya
Lắng nghe kỷ niệm nhẹ lùa trong tim
Bâng khuâng tấc dạ im lìm
Thả hồn nẻo vắng, chân tìm nơi đâu…

Cuộc đời năm tháng qua mau
Biết bao biến chuyển dưới bầu mây trôi
Hôm qua vỡ nát khóc cười
Nay ngồi cửa gió đầy vơi nụ hồng…

Ta mang nỗi nhớ tận cùng
Nhớ hình diệu vợi mịt mùng lam sương
Nhớ thu phủ xám con đường…
Nhớ niềm dĩ vãng chập chờn rêu phong…

Thắt thẻo lòng, lạc giữa dòng
Vật vờ chiếc bóng bềnh bồng lang thang
Cuối gom chút đỉnh lá vàng
Nhúm thành bếp lửa, mơ màng xa xăm

Hết rồi những tiếng chuông ngân
Âm vang vẳng vọng nhịp nhàng bên tai
Để thương, để nhớ chuỗi ngày
Góc trời lạnh giá chất đầy tơ vương

Ngậm ngùi ngước mắt về phương
Hình em chốn ấy có buồn như tôi
Có đau rỉ rả một đời
Cứ hoài nỗi nhớ bóng người năm xưa?…

28/6/2025
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Niềm Đau Dĩ Vãng – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một tâm hồn thao thức giữa đêm khuya, hồi tưởng tình xưa qua ánh mắt, nụ cười, vầng trăng và những kỷ niệm đã vùi sâu trong quá khứ.

Em Có Như Tôi mở ra từ bến trăng khuya, nẻo vắng và những đổi thay của dòng đời. – Em Có Như Tôi mang theo lá vàng, bếp lửa cùng chuỗi ngày lạnh giá chất đầy tơ vương. – Em Có Như Tôi khép lại bằng câu hỏi hướng về phương ấy, nơi bóng người năm xưa có còn mang nỗi nhớ như tôi.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *