
Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương là dòng tâm tư chìm giữa ánh chiều, dĩ vãng và những cung đàn năm cũ, nơi một bóng hình thương vẫn âm thầm hiện hữu trong cõi nhớ. – Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương – Chập chờn giữa miền kỷ niệm – Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương – Lặng nghe một trời tình vọng.

ĐỂ HỒN THƠ MÃI BÓNG
NGƯỜI TÔI THƯƠNG
“Thơ Nhạc”
Mắt chiều đọng ánh thu đưa
Niềm đau lạnh giá mới vừa hôm qua
Với tay kéo vạt nắng tà
Đặt vào dĩ vãng, ngân nga tiếng lòng…
Bâng khuâng thả bước chân hồn
Lặng nhìn thẳng hướng con đường xa xăm
Tơ vương kỷ niệm thâm trầm
Chẳng màng bốn phía ngập tràn heo may
Nhưng ôi! Khúc nhạc trăng đầy
Lạc bầu tuyết trắng, phủ dày lam trôi
Ru yên giữa cõi không lời
Hoá thành loãng tiếng, rã rời trăng sao
Khẽ thầm hỏi bởi vì đâu
Tình tan vỡ nát, để sầu đêm đen
Bỏ kia lấp lánh ngọn đèn
Góc trời quạnh quẽ, buồn tênh, mịt mùng?
Cho sâu thăm thẳm tận cùng
Ngọt ngào êm ái cung đàn năm xưa
Chơi vơi, lạc lõng âm thừa
Chập chờn khoảng vắng, đong đưa khuất chìm…
Bao năm ôm giấc mộng huyền
Khung tình bát ngát, đi tìm trong mơ
Lắm khi thao thức thẫn thờ
Cũng nhiều những lúc cận bờ cheo leo
Thôi về mang gối tình yêu
Nhìn thêm lần nữa dưới chiều sương rơi
Để nghe nỗi nhớ một thời
Để hồn thơ mãi bóng người tôi thương…
05/3/2025
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương mở ra từ ánh thu và vạt nắng tà của một miền kỷ niệm. – Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương mang theo nỗi tình tan vỡ giữa sương lạnh, cung đàn và góc trời quạnh quẽ. – Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương khép lại bằng giấc mộng yêu thương còn chập chờn trong hồn thơ.
Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2
Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán


