Day Dứt Niềm Xưa – Thơ Nỗi Niềm

Tiếng Lòng – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh một tâm hồn trầm ngâm dưới bóng hoàng hôn, hồi tưởng tuổi thơ, tình cha nghĩa mẹ, anh em, họ hàng và bạn bè, rồi chiêm nghiệm những đổi thay, mất mát của cuộc đời.

Day Dứt Niềm Xưa là nỗi đau còn vương từ một duyên tình lỡ dở. – Day Dứt Niềm Xưa – Hoài niệm người xưa – Day Dứt Niềm Xưa – Cay đắng duyên đời.

Day Dứt Niềm Xưa – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, người khách lặng nhìn bóng dáng người quen bên sạp bán giữa phố trưa oi nắng, nhớ lại những lần sẻ chia miếng bánh, gửi kem chiều và trao nhau vần thơ, để mối tình từng nhen nhóm như con thuyền xuôi dòng bỗng lạc hướng, còn lại nỗi chơi vơi và niềm day dứt sau mấy chục năm xa cách.

Day Dứt Niềm Xưa

Phố thưa vắng, lộ trưa hè oi nắng
Bước thong dong hướng thẳng, ánh nhìn ngay
Cạnh sạp bán hình Ai đang lẳng lặng
Thui thủi mình, nghĩa bạn chẳng băn khoăn…

Cảm xúc dạ, thoáng ngân từ giữa trái
Khẽ hỏi rằng sao Ấy lại như kia
Cứ mỗi bữa “chủ dìa, đò gác mái”
Bỏ con đò ở đấy để em lo…

Dưới chang chang trên la đà mây khói
Có khi nào tự hỏi hoặc bâng quơ
Đây mảnh thuyền lững lờ xuôi nước chảy
Sẽ theo dòng biển ái dệt đường tơ?

Ngày lại ngày, niềm mơ gieo nỗi đợi
Khắng khít nhiều, vời vợi cõi mênh mông
Những miếng bánh tỏ lòng thay tiếng nói
Những kem chiều nhẹ gửi áng thơ trong

Bỗng chốc lắc lư, bềnh bồng một phía
Kẻ vô tình ngã rẽ, lướt chèo ngang
Khiến chơi vơi, ngỡ ngàng cơn sóng lạc
Đẩy thẫn thờ vỡ nát một vầng trăng

Bóng thời gian âm thầm trôi lặng lẽ
Mấy chục năm mới đó lẹ làng qua
Chợt gặp lại “người xưa” quen một thuở
Sao vẫn còn vò võ quạnh chơ vơ?…

Em cũng muốn…anh à! Nhưng chưa gặp
Giống như … ấm áp…trọn lòng thương…
Ôi cay đắng! Cánh chuồn gieo mộng thắm
Rồi vội vàng vút thẳng để sầu vương…

16/2/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vầng Dương Ló Dạng – Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng, hình ảnh ánh thái dương dần ửng lên sau áng mây sầu, gợi cuộc gặp gỡ, niềm yêu thương và những luyến lưu của một mối tình.

Day Dứt Niềm Xưa gợi một mối duyên xưa còn day dứt. – Day Dứt Niềm Xưa mang theo nỗi đợi và niềm thương. – Day Dứt Niềm Xưa khép lại bằng dư vị cay đắng.

Thư Viện Thơ Nhất Lang Thư Quán
https://nhatlang.com/
Từ khóa Google: nhat lang thu quan
Facebook cá nhân Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 1
Facebook cá nhân 2 – Nhất Lang – Nguyễn Thành Sáng:
Facebook cá nhân 2

Thơ Nhất Lang – Tuyển thơ hay – Thơ tình hay – Thơ cảm xúc – Thơ Việt Nam – Nhất Lang – Nhất Lang Thư Quán

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *