AN ỦI U HOÀI Ta vẫn đêm nay ở lại tầng Cho nhau êm ả nhạc cung đàn Phôi pha giá…
Vẹt Khối Mênh Mang – Thơ Tình Buồn
VẸT KHỐI MÊNH MANG Anh thấy em ngồi vẻ lặng yên Trầm ngâm nhiu nhíu, khép đôi huyền Dường như đang…
Khoảnh Khắc Tơ Vương – Thơ Tình Buồn
KHOẢNH KHẮC TƠ VƯƠNG Giữa giấc thâu này cứ chút ho Ho xong nhắm mắt lại rồi ho Bần thần dã…
Nỗi Lòng Thương Nhớ – Thơ Tình Buồn
NỖI LÒNG THƯƠNG NHỚ Thắt thẻo tâm can nỗi nhớ nàng Lòng ta cứ mãi thấy bâng khuâng Vấn vương, lưu…
Trăn Trở – Thơ Tình Buồn
TRĂN TRỞ Một buổi vắng nhau, chạnh dưới bầu Lắng lòng tự hỏi tại vì đâu Phải chăng lối ngõ đầy…
Tặng Nhớ Trọn Hồn Thi – Thơ Tình Buồn
TẶNG NHỚ TRỌN HỒN THI Em lặng lẽ khảy đàn ngân khúc biệt Điệp u hoài da diết chuỗi thê lương…
Đoạn Cuối Một Cuộc Tình – Thơ Tình Buồn
ĐOẠN CUỐI MỘT CUỘC TÌNH Thà đừng gặp lại nhau tình ấy Để giờ đây khỏi phải nhói đau Tiếc vầng…
Giữ Vẹn Vầng Trăng – Thơ Lục Bát
GIỮ VẸN VẦNG TRĂNG Mắt em đẫm lệ u hoài Từng dòng lã chã chuỗi ngày khổ đau Nấc lên từng…
Da Diết Nỗi Niềm Xưa – Thơ Tình Buồn
#NhấtLangThưQuán #ThơHayMỗiNgày #TâmHồnThưThái #CảmXúc #VầnThơTuyệtĐẹp #BàiThơ —————————————————————————————- DA DIẾT NỖI NIỀM XƯA Ngày xưa em đến lòng tôi Cho nhau hạnh…
Bâng Khuâng – Thơ Lục Bát
BÂNG KHUÂNG Biết bao lần nói rằng thôi Không còn nghĩ ngợi đến người năm xưa Ngân nga như thế cũng…









